Cay-sua

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cay-sua, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Hàng cây gồm 34 cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) đang được bao bọc bởi các khung sắt cao 2m, lắp camera theo dõi và bố trí người trông coi đề phòng mất cắp.

Gần 40 cây sưa đỏ quý hiếm được quây bằng khung sắt và có hệ thống camera an ninh theo dõi trên ngã tư Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội), đang khiến cho nhiều người cảm thấy tò mò, thích thú.

Theo người dân, khi phát hiện những cây sưa có hiện tượng lá héo bất thường, họ đã lập tức kiểm tra phần đất xung quanh gốc cây và phát hiện có mùi giống mùi hóa chất.

Người dân thôn Phụ Chính vừa thống nhất thời gian diễn ra phiên bán đấu giá cây gỗ sưa từng được trả giá trăm tỷ.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Australia đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thông tin, đã ký hợp đồng để đấu giá gần 5 tấn sưa đỏ được chặt hạ đầu năm 2019.

Cây sưa trong chùa Phụ Chính từng được trả giá 100 tỷ đồng vẫn được người dân bảo quản cẩn thận chờ ngày bán.

Sau khi tổ chức nhiều cuộc đàm đạo, lên phương án…, người dân thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội quyết định nhờ trung tâm đấu giá bán giúp cây sưa “trăm tỷ”.

Sau 8 năm lùm xùm, cây sưa đỏ từng được định giá trăm tỷ ở đền Đức Thánh Nhì (làng Phụ Chính, xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) đã được chặt hạ chờ ngày mang đi đấu giá. Hiện tại số gỗ sưa này được cất trong thùng container với hệ thống camera giám sát nghiêm ngặt.

Có tới hơn 90% người dân trong thôn Phụ Chính nhất trí, đồng ý việc bán cây gỗ sưa ở chùa.

Trưởng thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, cán bộ của thôn đã gửi đơn lên UBND xã Hòa Chính xin phép được bán cây gỗ sưa từng được trả giá 100 tỷ đồng.

Nhiều đại gia cũng như dân buôn gỗ sưa đã thẳng thắn nêu lý do vì sao không còn hào hứng với “cây sưa 100 tỷ” ở ngoại thành Hà Nội.

Hà Nội đã đồng ý cho người dân bán đấu giá cây sưa từng được định giá 100 tỷ đồng trước lo ngại cây sẽ bị mục nát, mất giá trị.

Cây sưa trên là loại sưa đỏ có tuổi đời trên 130 năm, nằm trong khuôn viên chùa làng và được định giá lên đến cả trăm tỷ đồng.