Cho-dem

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cho-dem, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Show nhạc kịch đường phố “Tinh tươm” ra mắt tại chợ đêm Vui Phết (Phú Quốc) tối 23/3 giúp đảo Ngọc tiếp tục trở thành tọa độ vui chơi – giải trí “vui nhất” Việt Nam lúc này.

Trọn bộ bí kíp du lịch đảo Ngọc với chi phí hợp lý chỉ dao động từ 2 triệu đồng dành cho du khách tại khu vực miền Nam mà không bỏ lỡ các trải nghiệm vừa vui vừa độc đáo đang được yêu thích.

Ngày 18/2, siêu thị Vietnam Fruits&More chính thức khai trương tại chợ đêm Vui Phết, Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.

Mách bạn hành trình khám phá Phú Quốc với những trải nghiệm độc đáo mới nhất và cũng không hề đắt đỏ như nhiều người vẫn nghĩ.

Vui Phết (VUI-Fest Bazaar)- chợ đêm bên biển đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức trình làng tối 21/12 tại Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town, Phú Quốc, hứa hẹn trở thành một tọa độ ăn chơi hấp dẫn ...

Không cần nến và hoa, trải nghiệm “nightlife style” tại phố đêm ẩm thực lớn nhất khu Đông TP.HCM chính là món quà “độc nhất vô nhị” dịp 8/3 năm nay cả với các cô nàng trẻ trung cá tính lẫn các chị em đã có gia đình.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội cho biết, đang tiếp nhận đơn đăng ký tham gia khoá tập huấn bán hàng online, livestream thứ 3. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thí điểm mô hình “Chợ đêm trên mây".

Khi màn đêm buông xuống cũng là khi San Francisco, Amsterdam, Đài Bắc… không những không ngủ mà thậm chí còn sôi động, náo nhiệt hơn cả ban ngày.

Nhóm du khách đang ngồi ăn trong một quán ở chợ đêm Phú Quốc (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) thì bình gas mini phát nổ làm 7 người bị phỏng.

Việc "khoác áo mới" theo kiểu "hồn Trương Ba - da hàng thịt" cho các ngôi chợ truyền thống gần đây đều không thành công, sau khi được đập bỏ và xây mới, những chợ vốn sầm uất đều trở thành nơi đìu hiu, vắng khách. Cần một diện mạo như thế nào để các chợ truyền thống vẫn giữ được sức sống trong lòng các đô thị mới?

Đà Lạt chẳng bao giờ nhàm chán, nhất là với những người trót “phải lòng” nơi đây. Có thể bạn đã đi “mòn chân” những con đường quanh hồ Xuân Hương thơ mộng, thuộc từng quầy hàng ở chợ đêm Âm Phủ, nằm lòng lối đi đến đồi chè, thung lũng tình yêu, hồ Tuyền Lâm… nhưng mỗi lần quay lại, đều vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu đặt chân đến.

Đà Lạt có rất nhiều thứ quyến rũ, như không khí se lạnh, từng cánh hoa dã quỳ vàng ươm trên từng triền núi, hàng thông xanh reo trong gió, những con đường quanh co triền dốc mà du khách có thể đi bộ lang thang hàng giờ không biết mệt mỏi, chỉ để ngắm những mái hiên nhà đầy hoa hay một hàng mimosa vàng ươm trong nắng...