Như tin đã đưa, vào khoảng 8h sáng ngày 20/2, khói lửa đột nhiên bùng lên tại 1 ki ốt kinh doanh hàng tạp hóa tại khu vực mặt phố ngã ba Biển Sắt, phường Đại Mỗ và lan nhanh sang các ki ốt xung quanh. 

Gần 10 xe PCCC được huy động tham gia dập lửa. 

Cùng với lực lượng chức năng trên địa bàn xảy ra sự việc, lực lượng quân đội cũng được huy động tham gia chữa cháy khẩn cấp. 

Sau 1 tiếng, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 10 giờ sáng cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn. 
 

Một gian ki ốt hàng tạp hóa bán đồ nhựa, xoong nồi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. 

 
 

Mọi thứ chỉ còn là tro bụi sau hơn 1 tiếng cháy lớn. 

Một chiếc két sắt được lực lượng chức năng đưa ra từ ki ốt đã cháy rụi. 

Những đồ vật được "cứu" ra từ ki ốt làm dịch vụ đám cưới, cỗ bàn của chị Bùi Thị Nga. 

Thẫn thờ ngồi bên đống đồ ít ỏi được đưa ra khi phát hiện thấy cháy. 

Và những giọt nước mắt mất mát, hụt hẫn sau vụ hỏa hoạn. 

Con số thiệt hại chưa được  cơ quan chức năng thống kê cụ thể, nhưng theo ước tính của nhiều người, con số phải lên tới hơn tỉ đồng. 

Theo Trần Kháng/ Gia đình Việt Nam