Theo phản ánh củ người dân sống tại khu vực phường Mai Dịch, có khoảng 40 cây đã chết khô, một số cây đổ ngổn ngang, bật gốc trên phố Trần Bình, Nguyễn Hoàng. Trong đó, riêng trên tuyến phố Trần Bình, 20 cây thì chỉ có 1 cây còn sống.

Theo tìm hiểu, hàng cây này được trồng vào thời điểm Tết Nguyên đán, nhưng sau đó không hề có người đến chăm sóc dẫn đến việc hàng loạt cây bị chết từ lâu.  

Đoạn cuối phố Trần Bình giao với ngã tư Nguyễn Hoàng được mở rộng khang trang vào dịp trước Tết Nguyên đán vừa qua. Thời điểm này, hàng cây xanh cũng được trồng.  

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại (tháng 6/2016), hàng cây 20 cây này đã chết tới 19 cây. 

Một cây xanh sống sót duy nhất trong hàng cây chết ở phố Trần Bình. 

Cây chết, đổ nghiêng ngả ra đường mà không được thu dọn. 

Cây bật gốc, lộ ra lớp lưới bọc bầu đất chưa được tháo dỡ. 

Nhiều cây đã chết khô

Theo người dân ở đây, sau khi trồng, hàng cây này không được ai chăm sóc. 

Cây đổ nghiêng ngả bên đường. 

Gốc cây chết khô, lớp vỏ bong ra. 

Cây chết khô và ngổn ngang trên phố, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và mất mỹ quan đô thị. 

Ngay cạnh đó, tại ngõ số 2 Nguyễn Hoàng, hàng loạt cây mới trồng cũng trong tình trạng chết khô. 

Theo tìm hiểu, hàng cây này cũng được trồng cùng đợt với cây xanh trên phố Trần Bình. 

Cây chết ngổn ngang trên phố. 

Trên phố Nguyễn Hoàng kéo dài, hàng cây xanh cũng xuất hiện cây chết nhưng chỉ ở số lượng ít. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn không thay thế luôn. 

Theo Trần Kháng/Gia đình Việt Nam