Thản nhiên xả rác… ngay cạnh thùng rác, vùi rác vào cát, bao biện rằng đang tạo việc làm cho công nhân vệ sinh… chỉ là một vài trong vô số những hành động kém văn minh của du khách đang diễn ra hàng ngày trên bãi biển vịnh di sản thế giới Hạ Long.

“Vẻ đẹp” đối lập của Bãi Cháy

Hình ảnh bãi biển Bãi Cháy cát trắng mịn màng bên những hàng dừa vút cao lãng mạn đã biến Hạ Long trở thành thiên đường du lịch miền Bắc hot nhất hè này. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã thu hút hơn 8.5 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó đa phần lượng khách đổ về Hạ Long.
Tuy nhiên, không ít trong số đó đã bỏ quên “văn minh” khi đi du lịch. Theo thống kê của Ban quản lý bãi biển Bãi Cháy, mỗi ngày đội vệ sinh dọn trung bình 6 tấn rác. Bên cạnh những cành cây, lá cây khô trôi từ biển thì một lượng lớn là túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp, đồ ăn thừa… của người dân địa phương và khách du lịch “kỷ niệm” lại trên bãi cát sau cuộc vui của mình.
Rác được rải từ ngoài đường vào tới bãi biển. Đặc biệt vào mùa cao điểm, mỗi ngày bãi biển Bãi Cháy đón tiếp hàng chục nghìn người. Nhiều công ty thuê bãi biển làm điểm tổ chức hoạt động team – building hoặc thuê dịch vụ nướng bbq trên cát. Đôi khi tâm lý “mua mâm phải đâm cho thủng”, một khi đã trả chi phí thuê mặt bằng, phí vệ sinh thì thùng rác nằm bên cạnh …. chỉ để trang trí.
Than từ các bếp nướng BBQ (được cung cấp từ ban quản lý bãi tắm) sau khi tàn tiệc được vùi dưới cát thay vì để gọn gàng trong khay thép trả lại cho đơn vị cung cấp. Điều này không chỉ gây mất vệ sinh mà còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm tới khách du lịch. Đặc biệt với những du khách có thói quen đi chân trần trên cát.
Cá biệt nhiều nhóm bạn trẻ không màng nguy hiểm lựa chọn vị trí cạnh các kiot cho thuê phao, đồ tắm được làm từ các vật liệu dễ cháy như nhựa, bạt… để tự do nướng đồ ăn, cho tới khi bị phát hiện và được nhắc nhở.
Thùng rác không được làm “tròn nhiệm vụ” và vẫn trống rỗng, trong khi nhiều khách vô tư vứt toàn bộ hộp nhựa, túi ni lông, lon bia, vỏ bánh kẹo ngay tại… chân thùng rác.

Bảo vệ hình ảnh “bãi biển thiên đường”

a

Lực lượng dọn vệ sinh vốn đã không nhiều, lại phải chật vật bươn bả làm việc từ 6h sáng tới 8h tối liên tục để đảm bảo giữ gìn “thiên đường” du lịch Bãi Cháy.

Những câu chuyện về ý thức của khách du lịch dường như trở thành đề tài bất tận của những người làm nghề dịch vụ. Thậm chí không ít lần nhắc nhở du khách vứt rác đúng chỗ, nhân viên vệ sinh tại Bãi Cháy còn nhận được câu trả lời xanh rờn: “Nếu bỏ rác vào thùng rồi thì ai còn việc mà làm nữa”; hoặc “nhặt rác là việc của các vị mà”.

Dường như thói quen xả rác bừa bãi và vô ý thức từ lâu đã là “bản tính” rất xấu của nhiều người. Có thể do đội ngũ nhân viên vệ sinh tại Bãi Cháy đã quá chăm chỉ, mẫn cán, phải quần quật làm việc bất kể đêm ngày, khiến cho ai nấy đều thấy chỉ sau 1 đêm rác thải đã biến mất, bãi biển vẫn yên bình, vẫn lãng mạn. Bởi vậy, ít người chú ý tới hậu quả của rác thải và cứ thế vô tư ném giấy, nhựa, vỏ hộp hay bất cứ thứ gì xuống bờ cát mà không cần lăn tăn suy nghĩ.

a

Hạ Long mới lọt top 25 điểm du lịch đẹp nhất thế giới theo đánh giá của CNN. Hình ảnh bãi tắm ngập bùn rác của nhiều năm về trước nay lột xác, trở thành “Hawaii miền Bắc”. 6 tấn rác trên bãi biển hay 16 tấn, 26 tấn… khi lượng khách du lịch đổ về miền di sản ngày một tăng lên sẽ không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của Hạ Long nếu mỗi người dân và du khách đều thấm rõ tinh thần du lịch: “Không lấy gì đi ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân".

Theo Minh Trang/Đô Thị Mới