Hôm nay (15/6), Hà Nội vẫn tiếp tục trong đợt nắng cao điểm. Hơn 10h trưa, nhiều tiểu thương tại chợ Đồng Xuân đã phải buôn rèm xuống để tránh nắng. 

Tuy nhiên, tại một góc chợ Đồng Xuân, nơi thường xuyên diễn ra cảnh luôn chuyển hàng hóa, không khí làm việc vẫn nhộn nhịp.  

 Nhiệt độ ngoài trời thời điểm giữ trưa phải đạt ngưỡng hơn 40 độ C, nhiều người vẫn gồng mình làm việc. 

Nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, công việc của người dân. Đặc biệt, đối với nhiều người phải lao động ngoài trời.  

Anh Nguyên (Nam Định) chia sẻ: "Mấy ngày nay trời nắng, công việc trở nên khó nhọc hơn nhiều ngày thường. Nhưng vì cuộc sống, vẫn phải làm thôi". 

Những bao hàng từ tầng cao của chợ được vận chuyển bằng sức người xuống các xe tải phía dưới.  

Một người phụ nữ bốc vác đang phải ngồi nghỉ dưới chân cầu thang với nét mặt mệt mỏi. 

Nước lạnh là một trong những yếu tố giải nhiệt không thể thiếu của những người thường xuyên phải lao dưới nắng. 

 Trưa đến, một người phụ nữ giao cơm về các cửa hàng ăn. 

Nắng nóng khiến người ta có cảm giác như bị ngột thở.  

Một nhóm người phụ nữ bốc vác tại chợ Đồng Xuân ăn trưa, nghỉ ngơi ngay tại cầu thang lên xuống.  

Nhiều tài xế trở hàng thì chọn gầm xe là nơi tránh nắng trong lúc đợi bốc hàng.  

Giấc nghỉ trưa vội vã dưới gầm xe tải.  

  Đất trật người đông và gầm xe trở thành nơi tránh nắng tốt nhất của nhiều người. 

Một người đàn ông phải ngồì nép vào gốc cây bên đống hàng ngổn ngang tránh nắng.  

Không xa đó, 2 người phụ nữ đang tránh nắng nhờ bóng râm của 2 xe tải đỗ cạnh nhau. Tránh nắng ngay trên xe ba gác. 

 Giấc ngủ trưa vội vã của một tiểu thương ở chợ Đồng Xuân trong cái nắng gay gắt. 

Theo Trần Kháng/ Gia đình Việt Nam