Cùng với nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân những ngày Tết Nguyên đán, khoảng 9h sáng nay (4/2), tại tiệm giò chả nổi tiếng Quốc Hương (số 9 Hàng Bông, Hoàn Kiếm), nhiều người dân đã chủ động xếp hàng mua bánh chưng, giò… về ăn Tết. 

Đối với nhiều người dân Hà Nội, việc phải xếp hàng để mua được bánh ở tiệm giò chả này đã quá quen mỗi dịp giáp Tết.  

Hôm nay, thời tiết Hà Nội có mưa, nhưng dòng người xếp hàng mua bánh chưng, giò chả vẫn đông đúc. 

Phải xếp hàng lâu, nhiều nét mặt người dân có vẻ mệt mỏi khi phải đợi chờ tới lượt. 

Một người phụ nữ chen ra từ tiệm trong dòng người xếp hàng đông đúc. 

Khu cảnh trước tiệm giò chả giữa phố khiến nhiều khách nước ngoài ngạc nhiên, thích thú. 

Trên vỉa hè trước tiệm giò chả này, một lượng lớn bánh chưng được chuyển về. 

Do cửa hàng diện tích nhỏ, bánh được xếp tạm dưới vỉa hè trước khi bán cho khách. 

Cảnh mua bán, đóng thùng... cũng được thực hiện ngay tại vỉa hè. 

Chủ tiệm cũng tranh thủ bán cho khách nếu có nhu cầu. 

Tình trạng lộn xộn trước tiệm giò chả khiến lối lưu thông của người đi bộ bị chiếm mất. 

Người dân bị đẩy xuống lòng đường, giao thông của hàng nghìn phương tiện qua đây gặp nhiều khó khăn. 

Năm nay, giá cả các loại bánh chưng, giờ trả không thay đổi so với mọi năm. Bánh chưng từ 50 tới 60 nghìn đồng/chiếc, giò chả khoảng 250 nghìn đồng/kg.
 

Khách đến mua bánh chưng, giò trả tại đây thường mua với số lượng lớn. 

Bên cạnh đó, một lượng nhỏ là khách lẻ là những khách quen và thường xuyên ăn bánh chưng, giò chả ở đây mỗi dịp Tết đến. 

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam