Được biết, Dự án cải tạo tuyến mương L2A (Y cụ - Y Khoa) thuộc Dự án cải tạo kênh mương thoát nước giai đoạn II sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do Ban Quản lí thoát nước Hà Nội đảm nhiệm.

Năm 2005, UBND phường Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) đã phổ biến dự án thoát nước giai đoạn 2 đến các tổ khu phố. Nhưng mãi đến năm 2009, phía bên thực hiện mới tiến hành đo đạc.

Đến năm 2012, Dự án này chính thức khởi công khiến hơn 100 hộ dân nằm sát mương Y Cụ - Y khoa (phường Khương Thượng, Đống Đa) phấn khởi. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kéo dài được 7 tháng thì dự án dừng lại, khiến người dân sinh sống dọc bờ mương tiếp tục phải hứng chịu mùi hôi nồng nặc và tình trạng ô nhiễm dai dẳng…  

Tới nay, tuyến mương vẫn đang thi công chậm chạp và ngổn ngang, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. 

Ngày 7/6, tuyến mương ngõ 139 Khương Thượng vẫn trong tình trạng bị đọng nước thải. Vật liệu xây dựng ngổn ngang. 

 Hệ thống cống hóa đang được thi công chậm chạp ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cao đối với trẻ nhỏ. 

Tính trạng ô nhiễm do dự án thi công chậm chạp. 

Nước thải, rác... tồn tại ở tuyến mương đang cải tạo đã ảnh hưởng tới hơn 100 hộ dân sống dọc 2 bên mương. 

Đoạn cống hóa nơi tập kết rác, ngổn ngang vật liệu xây dựng, xung quanh được quây rào đã gãy vỡ, mục nát. 

Con đường đổ bê tông men theo mương vốn chật hẹp giờ bị “băm nát”, vỡ nhiều đoạn. 

 Giao thông đi lại của các hộ dân trong ngõ 139 gặp vô vàn khó khăn, kéo dài trong nhiều ngày. 

Việc thi công, giải phóng mặt bằng tồn tại nhiều nguy hiểm.  

Bước vào đợt nắng nóng đầu tiên 2016, hàng trăm hộ dân nằm kề mương Y cụ - Y khoa lại mất ăn mất ngủ. Ông Trần Đại Phương (sống tại số nhà 139 ngõ 139 Khương Thượng) sợ hãi mỗi khi trời chuyển nắng hay gặp trận mưa lớn. 

Nhiều năm thi công, dự án đã khiến các hộ dân sống bên tuyến mương này phải ngừng kinh doanh và luôn đóng cửa.  

 Bà Dĩnh số nhà 48, ngõ 139 Khương Thượng cho biết, từ ngày dự án thi công, gia đình bà không thể kinh doanh gì được nữa. "Nhà tôi trước kia là quán tạp hóa nhưng khi công trình thi công, tôi không thể bán được nữa", bà Dĩnh cho biết. 

Cũng theo bà Dĩnh, trong lúc thi công dự án, nhà bà đã có hiện tượng nứt, lún. Bà đã có lần phản ánh lên phường và chủ dự án, tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có hồi âm. 

 Hiện trạng thi công dự án cống hóa vẫn còn nhiều ngổn ngang. 

Đoạn mương đối diện với ngõ 193 Khương Thượng vẫn chưa được cải tạo. Nước thải đen ngòm, ô nhiễm nghiêm trọng.  

Theo Trần Kháng/ Gia đình Việt Nam