Mưa lớn, gió to do ảnh hưởng của cơn bão số 1 đã khiến cây xà cừ cổ thụ trước số nhà 39 Hai Bà Trưng đã bất ngờ đổ gập về phía vỉa hè. 

Theo chủ nhân của chiếc xe 4 chỗ này chia sẻ, thời điểm cây đổ, rất may trong xe không có người, anh dừng xe trên vỉa hè để đi ăn sáng. 

Chiếc xe bị hư hỏng nặng bởi thân cây xà cừ đè vào. 

 
Toàn bộ phần đầu và đuôi xe bị biến dạng và hư hỏng nặng. 
 

Đến khoảng 12h trưa ngày 28/7, 2 xe cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. 

Một xe cứu hộ máy cẩu đã nhấc thân cây lên, đồng thời với đó là một xe cứu hộ khách kéo chiếc xe ra khỏi vị trị bị thân cây đè. 

Chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn khi được "cứu" ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Tương tự, trên đường Láng, nhiều cây xà cừ có tuổi đời lâu năm cũng bị gió bão quật ngã, nằm ngổn ngang ngoài đường. Lực lượng cứu hộ đã cưa nhỏ thân cây xà cừ, di chuyển đi nơi khác để tránh ảnh hưởng đến việc lưu thông của người đi đường. 

Lực lượng cứu hộ đã có mặt để xử lý trường hợp cây đổ trên đường Cầu Giấy. 

Cơn bão đi qua, để lại những gốc cây bật gốc trên đường... 

Hàng rào tại côn trường xây dựng dự án Đường sắt trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội cũng bị đổ rạp. Công tác khắc phục vẫn chưa được thực hiện dứt điểm, tạm thời các tấm tôn rào mới chỉ được đẩy gọn vào phía công trường. 

 

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam