Ngọn Hải Đăng Kê Gà được biết đến như là ngọn hải đăng cổ nhất – cao nhất khu vực Đông Nam Á với gần 200 bậc thang xoáy trôn ốc có tổng chiều cao đến đỉnh đèn là 35m với bề dày lịch sử, kiến trúc độc đáo và cảnh quan nên thơ.

Mũi Kê Gà còn được gọi là mũi Khe Gà ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. 

Mũi Kê Gà còn được gọi là mũi Khe Gà ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. 

Mũi Kê Gà đúng ra là một hòn đảo nhỏ cách đất liền khoảng 500 mét, tục gọi là Hòn Bà. Khi thủy triều lên thì Kê Gà bị cách biệt như một hải đảo nhưng khi nước rút xuống thì một dải cát hiện ra nối mũi Kê Gà vào đất liền.

Hải đăng Kê Gà hấp dẫn trước hết bởi ý nghĩa lịch sử của nó.

Hải đăng Kê Gà hấp dẫn trước hết bởi ý nghĩa lịch sử của nó.

Đây là ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á do người Pháp xây dựng từ năm 1897 và hoàn thiện năm 1899. Mọi vật liệu để xây hải đăng đều do người Pháp vận chuyển từ Pháp sang.

Theo sử cũ, mũi Kê Gà được coi là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang đi Vũng Tàu. Ngay từ các thế kỷ trước đã có rất nhiều thuyền buôn qua lại nơi đây và bị đắm do không xác định được tọa độ, vị trí.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải của quân đội Pháp cũng như tàu buôn của nước ngoài qua đây, người Pháp đã nghiên cứu và cho xây dựng ngọn hải đăng Kê Gà.

Du lịch Phan Thiết - Cận cảnh ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á hiện diện ngay tại Việt Nam

Du lịch Phan Thiết - Cận cảnh ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á hiện diện ngay tại Việt Nam

Trong hơn 100 năm qua, sau khi Hải đăng Kê Gà được xây dựng, nó đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an toàn đường biển ở khu vực này.

Với tầm quét sáng là 22 hải lý (tương đương 40km), hải đăng Kê Gà trở thành “ánh lửa dẫn đường” cho mọi thuyền bè qua lại trong khu vực.

Du khách có thể đến với Kê Gà từ trung tâm thành phố Phan Thiết. 

Du khách có thể đến với Kê Gà từ trung tâm thành phố Phan Thiết. 

Tại Mũi Kê Gà có rất nhiều nhà hàng hải sản bình dân, hải sản rất tươi, gu khách có thể mua hải sản trực tiếp từ các tàu đánh bắt tại biển sau đó đưa cho nhà hàng chế biến cũng được.

So với Mũi Né, thì Mũi Kê Gà vẫn còn khá hoang sơ và có ít khách du lịch lui tới.

So với Mũi Né, thì Mũi Kê Gà vẫn còn khá hoang sơ và có ít khách du lịch lui tới.

Kê Gà có những phiến đá kỳ lạ xếp thành đủ hình thù gợi sự hiếu kỳ đặc biệt cho mỗi du khách. Chuyện kể rằng người dân bản địa từ lâu đã ví von những bãi đá này như một vườn đá.

Kê Gà có những phiến đá kỳ lạ

Kê Gà có những phiến đá kỳ lạ

Cái tên Mũi Kê Gà ra đời cũng bởi những phiến đá ấy lấn dần ra biển, rồi không biết bàn tay ma thuật nào đã vô tình xếp dặt chúng thành hình dáng trông gần như cái đầu gà.

Dòng nước chảy xiết bao quanh những phiến đá trông như những dải mây bồng bềnh ôm ấp ngọn núi.

Đến đây, bạn được chiêm ngưỡng cảnh biển nên thơ với những bãi đá nhiều hình thù vô cùng đẹp mắt. 

Đến đây, bạn được chiêm ngưỡng cảnh biển nên thơ với những bãi đá nhiều hình thù vô cùng đẹp mắt.

Du khách có thể đến với Kê Gà từ trung tâm thành phố Phan Thiết. Đi ngược từ Phan Thiết về Tp.HCM đến ngã 3 chợ Hàm Minh, rẽ trái vào ngã 3 Hàm Minh – Thuận Quý.

Đường này tuy rừng không nhiều bằng Phú Quốc nhưng khá vắng vẻ. Băng qua tầm 15 – 20km, đến Suối Nhum thì rẽ phải, đi thêm khoảng 15 phút nữa thì đến một dọc các tiệm cho thuê ca-no ra hải đăng Kê Gà.

Thuê ca-nô ra Kê Gà vào lúc chiều tà, cắm trại một đêm rồi sáng hôm sau ngắm bình minh. 

Thuê ca-nô ra Kê Gà vào lúc chiều tà, cắm trại một đêm rồi sáng hôm sau ngắm bình minh. 

Thuê ca-no ra Kê Gà vào lúc chiều tà, cắm trại một đêm rồi sáng hôm sau ngắm bình minh. Đây là lộ trình được rất nhiều người ưa thích.

Chưa kể, ban đêm cắm trại tại hải đăng Kê Gà cũng hết sức thú vị, có cả một khoảng trống lớn để bạn nhóm lửa trại và nướng đồ ăn. Mọi dụng cụ nướng đều có thể thuê của chú bảo vệ canh giữ hải đăng.

Đến với mũi Kê Gà, bạn có thể leo hết hòn đá này đến hòn đá khác để được trải nghiệm cảm giác… gần với ông mặt trời hơn.

Đến với mũi Kê Gà, bạn có thể leo hết hòn đá này đến hòn đá khác để được trải nghiệm cảm giác… gần với ông mặt trời hơn.

Theo Thúy Hà / Gia Đình Việt Nam