Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, ngay từ đầu giờ chiều 31/12, không khí đông đúc, chen lấn đã xảy ra. 

Khắp lối đi khu vực bắt xe của hành khách đều đông kín người. 

Năm nay, thời gian nghỉ Tết Dương lịch của người dân chỉ trong 1 ngày thứ 6. Tuy nhiên, liền với ngày nghỉ Tết dương, nhiều cơ quan, công ty đã tạo điều kiện cho nhân viên nghỉ thêm thứu 7, CN. 

Điều đó đã khiến cho lượng người trở về quê tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. 

Tại khu vực nhà chờ, nhiều hành khách đã chủ động ra sớm để mua vé và chờ tới giờ. 

Một bạn nữ tranh thủ thời gian chờ tới giờ có xe đã chợp mắt bên đống đồ ngổn ngang.  

Phía ngoài sân, không khí nhộn nhịp, đông đúc... đã diễn ra ngay từ chiều bởi lượng người muốn rời Thủ đô tăng đột biến.  

Hớt hảy...  

Vội vàng...  

Lo lắng...  

 

 Cố gắng tiếp cận xe để kịp giờ về quê đón năm mới cùng gia đình. 

Mỗi khi xe về bến đón khách, hành khách lại "bâu" kín lấy cửa xe lên.  

Chờ đợi, chen lấn, cố gắng... là những gì để có chỗ ngồi trên chuyến xe về quê đón năm mới. 

Nhiều người đã mua vé nhưng chưa chắc đã lên được xe luôn.  

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, trong đợt nghỉ Tết Dương lịch này, bến xe ước tính có khoảng hơn 30.000 lượt khách có nhu cầu đi xe. Để phục vụ nhân dân, đơn vị đã tăng cường thêm 150 lượt xe. Và, đặc biệt không có đơn vị nào tăng giá vé trong dịp này.  

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam