Tâm trạng của cả học sinh và phụ huynh đều bớt căng thẳng và khá thoải mái bởi các em đã hoàn thành khá tốt môn Văn trong buổi sáng.

Năm nay, thí sinh đi thi rất đúng giờ, thậm chí đến địa điểm thi từ khá sớm, trước giờ gọi vào phòng 30 phút hoặc hơn. Hầu như không có thí sinh đi muộn như mọi năm.

Rời phòng thi, đa phần tâm trạng các em vui vẻ và đánh giá đề không quá khó. Nhiều em học trường chuyên và chọn thi tổ hợp tự nhiên thì vui mừng bởi khá tự tin vào bài làm của mình.

Các hình ảnh được Phóng viên ghi nhận tại một số điểm thi tại Hà Nội:

Bãi giữ xe miễn phí cho phụ huynh và học sinh tại điểm thi trường THCS Cầu Giấy.

Trước khi vào thi trời nắng nóng khiến thí sinh và phụ huynh đến thi đều trùm kín mít.

Hầu hết các phụ huynh đều đưa đón con trong kỳ thi quan trọng này.

Dù con đã vào phòng thi nhưng nhiều bố mẹ vẫn nán lại bên kia đường Tô Hiệu, trước cổng trường THCS Cầu Giấy, chờ cho đến khi chính thức giờ làm bài mới yên tâm đi về.

Nhiều phụ huynh ở lại chờ đợi con em mình trong suốt thời gian thi tại trường THPT Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy, Hà Nội).

Vì trường THPT Nguyễn Tất Thành nằm trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội nên sinh viên tình nguyện đã căng dây để bảo đảm trật tự trong ngày thi.

Đội tình nguyện Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội luôn sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh và thí sinh.

Trời về chiều oi nóng khiến các phụ huynh quạt không nghỉ tay.

Chị Yến ( Linh Đàm, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà xa điểm thi nên đi lại cũng hơi vất vả. Ngồi ngoài chờ có khi còn sốt ruột hơn con đang thi. Chiêu nay thi môn Toán tôi khá là lo vì đây là môn quan trọng để xét đại học vì cháu theo khối A1.”

Trong khi thí sinh thi thì các bạn sinh viên tình nguyện tranh thủ nghỉ ngơi dưới bóng cây.

Nhưng chỉ trước khi hết giờ thi khoảng 20 phút là các bạn đã tập hợp trước cổng trường để chuẩn bị đón các thí sinh ra.

Chưa hết giờ nhưng đã rất đông phụ huynh tới chờ đón con em.

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi.

Rồi đông hơn…

Vừa đi vừa bàn về đề thi...

Một thí sinh vừa ra khỏi cổng trường là đưa đề thi cho mẹ xem.

Em Vũ Hoàng Long (trường THPT Yên Hòa) tự tin: “Đề Toán cũng không quá khó. Em thấy các bạn nói là đều làm khá. Em tự tin khoảng 70% bài làm của mình.”

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Tất Thành, đa số thí sinh đều học trường chuyên và theo khối tự nhiên nên đa số các em đều làm khá tốt đề toán chiều nay.

Một người ông vẫn đang ngóng chờ cháu khi các thí sinh khác đã ra với phụ huynh gần hết.

Nhiều em vẫn nán lại cổng trường soát bài cùng nhau.

Theo Việt Chinh/Reatimes