Ngọn đồi nằm đối diện với Lang biang huyền thoại. Đứng trên đỉnh đồi, người ta có thể dễ dàng thu cả Đà Lạt vào tầm mắt, từ những đồi thông xanh ngát, những thảo nguyên ít bóng người, cùng hoa cỏ quyến rũ quyện hòa cùng làn sương mây mờ mỏng.

Đồi Thiên Phúc Đức quyến rũ và thu hút từ vẻ đẹp hoang sơ. Từ những buổi sáng sớm khi mây mù còn phủ kín ngọn đồi, khi Đà Lạt còn ngủ trong sương sớm, cho đến những đêm lấp lánh những vì sao, gió lạnh lùa qua nhánh thông, nô đùa cùng cây thông cô đơn nghiêng mình.

Một cây thông khẳng khiu, gầy guộc với ít tán lá đứng một mình giữa đồi mênh mông lại chính là một điểm nhấn đáng chú ý của mảnh đồi này.  

Bình mình và hoàng hôn là hai thời điểm mà ngọn đồi mang một vẻ trầm mặc, kì ảo và thu hút nhất. Khi trời chưa sáng hẳn, mặt trời lấp ló đằng sau núi Lang Biang, cả Đà Lạt như được bao phủ bởi màu vàng nhạt hòa cùng sương mây sớm.   

Hoàng hôn buông là khi đồi Thiên Phúc Đức mang một màu huyền bí nhất. Bầu trời như được bao bởi màu hồng của ráng mây.  
 
Ráng chiều trên đồi Thiên Phúc Đức. (Ảnh: vntrip)

Ráng chiều trên đồi Thiên Phúc Đức. 

Ban đêm ánh đèn từ những nhà kính trồng hoa, ánh đèn của thành phố sẽ tạo nên một khung cảnh lung linh nhiều màu sắc dưới thung lũng. 
Cắm trại qua đêm ở độ cao vừa phải của ngọn đồi là một trải nghiệm thú vị bạn nên thử khi đã đặt chân tới đây.

Cắm trại qua đêm ở độ cao vừa phải của ngọn đồi là một trải nghiệm thú vị bạn nên thử khi đã đặt chân tới đây. 

Cảnh Thành phố Đà Lạt lung linh, huyền ảo, nhìn từ đồi Thiên Phúc Đức.

Cảnh Thành phố Đà Lạt lung linh, huyền ảo khi màn đêm buông xuống, nhìn từ đồi Thiên Phúc Đức. 

Một vài lưu ý khi đến đồi Thiên Phúc Đức: 

Nếu các bạn có dự định cắm trại qua đêm trên đồi Thiên Phúc Đức thì nhớ mặc đủ ấm, mang theo miếng dán nhiệt, chăn ấm... vì nhiệt độ về đêm khá thấp và có sương mù.
Các bạn nữ yếu tay không nên tự lái, hoặc đi xe tay ga, mặc váy, đi giày cao gót khi lên đỉnh đồi vì đường tương đối khó đi.
Nếu các bạn muốn ngắm bình minh thì nên đi từ 4 giờ sáng, khi sương mù còn vương vẩn. Hình ảnh Đà Lạt dần được vén lên sau màn sương quả thật rất đẹp và ấn tượng.
 
(Ảnh: Quốc Hưng)

Các bạn trẻ thích phượt bằng xe máy lên đồi Thiên Phúc Đức và cắm trại. (Ảnh: Quốc Hưng)

(Ảnh: Quốc Hưng)

(Ảnh: Quốc Hưng)

Khoảnh khắc từ trong lều trại nhìn ra cảnh vật bên ngoài. (Ảnh: Quốc Hưng)

Khoảnh khắc từ trong lều trại nhìn ra cảnh vật bên ngoài. (Ảnh: Quốc Hưng)

Theo Hồng Hạnh/Reatimes.vn