Từ 16h, sau khi nắng dịu, người dân khắp nơi đổ về biển Sầm Sơn đã ào xuống giải nhiệt. Mặc dù trời không nắng nóng như mọi hôm, nhưng du khách về đây rất đông, khiến dọc bờ biển khoảng 3km ken cứng người.

Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm - ảnh 1

Biển Sầm Sơn ken cứng người trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Bà Cúc, người dân Sầm Sơn kinh doanh phao tắm cho biết, ngày đầu vẫn chưa thực sự đông, bởi năm nay nghỉ lễ dài ngày nên du khách đi du lịch không vội. Theo kinh nghiệm của bà Cúc thì 1-2 ngày tới lượng khách còn đông nữa.

Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm - ảnh 2
Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm - ảnh 3
Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm - ảnh 4
Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm - ảnh 5

Du khách vui chơi ở bãi biển Sầm Sơn dù rất đông người

Ông Hoàng Văn Tuấn, du khách đến từ Hà Nội cho biết, năm nào vào dịp lễ 30/4 ông cũng cùng gia đình đi nghỉ mát ở đây. Mỗi năm Sầm Sơn mỗi thay đổi, bờ biển sạch sẽ, không còn cảnh chặt chém, hàng dong không còn… khiến ông khá hài lòng.

Ông Tuấn cho biết thêm: "Mặc dù nước biển hôm nay đục nhưng du khách vẫn rất thích thú. Đục là do biển động, chứ không phải đục bẩn như nước sông, nước hồ nên cũng chẳng ảnh hưởng gì khi tắm". 

Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm - ảnh 6
Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm - ảnh 7

Du khách tạo dáng chụp hình trên bãi biển

Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm - ảnh 8

Bờ biển ken cứng người

Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm - ảnh 9

Bảo vệ ngồi trên cao để quan sát hướng dẫn du khách tắm biển được an toàn

Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm - ảnh 10

Càng về chiều lượng khách xuống biển càng đông

Theo Hàn Vi (tổng hợp)/ Đô thị mới