Nằm tại đê biển Xương Điền, xã Hải Lý, làng chài nổi tiếng với nét thanh bình và lâu đời bởi chứng nhân thời gian - nhà thờ đổ. Thường ấn định thời gian ngày mùng 4 Tết, hàng trăm chiếc thuyền lại hào hứng ra khơi đánh bắt. 

 Theo kinh nghiệm đi biển của ngư dân, họ sẽ chọn thời điểm nước biển thích hợp để ra khơi. Thời gian ra khơi bắt đầu khoảng hơn 3 giờ sáng. 

Sau khoảng 5 đến 7 tiếng đồng hồ đânh bắt trên biển, thuyền họ lại về trong niềm vui với những khoang cá đầy.  

Trong sáng ngày mùng 4 Tết này, ngư dân ở đây đã gặp một luồng cá bống đục khiến ngày ra quân thắng lợi lớn.  

Cá bống đục mắc kín các treo lưới. 
 

Theo chia sẻ của nhiều ngư dân, cá bống đục là loại cá nhỏ nhưng nhiều thịt và rất ngon khi kho. 

Thuyền về bến, nhiều người dân đang tham quan tại đây cũng tò mò ùa vào xem.  

 Trong ngày ra khơi đầu năm mới này, nhiều ngư dân đánh giá là ngày thành công, ngày khai Xuân thắng lợi. 

 Những rổ cá bống đục được gỡ từ lưới. Giá một kg cá này cao từ 100 - 120 nghìn đồng.

Cá được bán cho người buôn và cả những khách tham quan ngay tại bãi.

Cá được bán cho người buôn và cả những khách tham quan ngay tại bãi.  

 

 Việc đánh bắt sôi động khắp làng chài bình yên này trong ngày đầu năm mới. 

 Niềm vui trong ngày ra khơi đầu năm mới Bính Thân, hứa hẹn một năm đánh bắt thành công. 

Theo Trần Kháng/Gia đình Việt Nam