Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, người dân ra xe mỗi lúc một đông.  

Trong đó, một lượng lớn hành khách là các bạn sinh viên từ nhiều trường ĐH, CĐ ở Hà Nội.  

Theo mỗi người luôn là một khối lượng lớn đồ.  

Một đôi vợ chồng đang tìm xe di chuyển về quê.  

Đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài khiến nhiều người chủ động mang nhiều đồ đạc về quê.  

Từ đồ dùng cá nhân đến các thùng quà Tết.  

 Các cốp xe đều chặt kín... 

Theo ông Nguyễn MạnhTuấn, Phó GĐ Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng hành khách sử dụng phương tiện tại bến xe trong 2 ngày 29, 30/1 tăng 30% so với ngày thường.  

Tuy nhiên, số lượng xe vẫn đảm bảo phục vụ người dân.  

Theo ông Tuấn, các tuyến đường ngắn như Thanh Hóa, Hải Dương, Nam Định... có số lượng nhu cầu đi lại cao.  

 Một hành khách đã phải bỏ cuộc vì không thể chen được lên xe. 

 Tình trạng đông đúc khiến các nhân viên bến xe được huy động 100% đảm bảo trật tự. 

Tại phòng chờ bến xe, người cùng đồ đạc đang "chờ" xe.  

Một lượng lớn người khác cũng đang ngồi la liệt phía ngoài bến xe.  

Theo chia sẻ của nhiều người, họ ra về trong ngày hôm nay để kịp ăn Ông Công, Ông Táo (23 Tháng Chạp).  

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam