Hơn một tuần nay, đường tỉnh lộ 421B đi qua xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai, Hà Nội) trong tình trạng ngập lụt. Hơn 500m tuyến đường huyết mạch nối từ thị trấn Quốc Oai sang Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) bị ngập sâu khoảng 70 cm.

Khi các phương tiện bị cấm lưu thông, tuyến đường này trở thành địa điểm nhiều người hẹn nhau chụp ảnh, buổi chiều trở thành chỗ vui chơi, bơi lội cho nhiều trẻ em và cả những người lớn đi kèm. 

Nhiều người vui vẻ chụp ảnh trên tuyến đường ngập lụt

Vô tư tạo dáng chụp ảnh giữa dòng nước ngập. (Ảnh: Vietnamnet)

(Ảnh: X.Bùi/CAND)

(Ảnh: T.Ngọc - X.Bùi/CAND)

(Ảnh: T.Ngọc - X.Bùi/CAND)

(Ảnh: T.Ngọc - X.Bùi/CAND)

(Ảnh: T.Ngọc - X.Bùi/CAND)

(Ảnh: T.Ngọc - X.Bùi/CAND)

(Ảnh: cafeF)

(Ảnh: CafeF)

(Ảnh: Dân trí)

(Ảnh: Dân trí)

(Ảnh: Dân trí)

(Ảnh: Dân trí)

Tuyến đường lớn lưu thông xe cộ bỗng trở thành nơi vui chơi của trẻ em và người nhà vào buổi chiều.

Tuyến đường lớn lưu thông xe cộ bỗng trở thành nơi vui chơi của trẻ em và người nhà vào buổi chiều.

(Ảnh: Zing.vn)

Nhiều người còn kịp "chớp cơ hội" kinh doanh áo phao. (Ảnh: Zing.vn)

Người lớn cũng

Người lớn cũng "được dịp" đi bơi. (Ảnh: Zing.vn)

Một thanh niên sống ở thị trấn Quốc Oai mang lưới ra bắt cá. (Ảnh: Zing.vn)

Một thanh niên sống ở thị trấn Quốc Oai còn mang lưới ra bắt cá. (Ảnh: Zing.vn)

Có lẽ trong tình huống ngập lụt kéo dài, người dân cũng chỉ còn biết tự tạo niềm vui cho mình. (Ảnh: Zing.vn)

Có lẽ trong tình thế ngập lụt, ông Hà Danh Bình (71 tuổi) cũng chỉ còn cách tự mang lại niềm vui cho mình. (Ảnh: Zing.vn)

(Ảnh: Zing.vn)

Kỉ niệm "đáng nhớ" của nhiều học sinh trong thời gian nghỉ hè. (Ảnh: )

 

Theo dự báo, tình hình mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều khu vực thuộc huyện Chương Mỹ, Quốc Oai sẽ còn ngập lụt trong nhiều ngày nữa. 

Xe cộ không thể di chuyển khiến giao thông ngưng trệ.

Xe cộ không thể di chuyển khiến giao thông ngưng trệ. (Ảnh: Vietnamnet)

Tổng hợp/Reatimes