Chỉ còn ít ngày nữa là Tết Trung thu đến, đây cũng là dịp để người dân Hà Nội mua sắm các loại bánh trái để biếu và thưởng thức. Năm nay, bánh trung thu cổ truyền vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV, tại con phố Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội) một vài tiệm bánh trong những ngày qua đã đón một lượng khách không nhỏ từ khắp nơi kéo đến mua sắm. Thậm chí, để mua được những hộp bánh, từ 5h sáng đến 21h đêm, người dân đã phải xếp hàng dài chờ từ 20 - 30 phút.

Trao đổi với PV, bác Khánh trú tại đường Cầu Giấy cho biết: "Năm nào tôi cũng mua vài hộp bánh cổ truyền tại đây để biếu người thân mùa Trung thu và năm nay cũng không ngoại lệ".

Cũng theo nhiều người cho biết, năm nay tại khu vực này không đông đúc, chen chúc và phải xếp hàng cả giờ như mọi năm mà chỉ mất tối đa khoảng 30 phút.

Từ nhiều ngày nay, tại một tiệm bánh cổ truyền trên phố Thụy Khuê, người dân phải xếp hàng dài để mua bánh trung thu. Thời gian người dân phải xếp hàng kéo dài từ 5h sáng đến khoảng 21h đêm.

Theo người dân cho biết, trung bình mỗi người mất từ 20 - 30 phút đứng xếp hàng mới đến lượt mua bánh.

Thời tiết Hà Nội những ngày vừa qua mưa, nắng thất thường nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc người dân xếp hàng mua bánh.

Thậm chí, một người phụ nữ đứng xếp hàng vào chiều tối nên khá đói phải mua xôi ăn tiếp sức.

Nhiều dịch vụ bán nước lạnh, đồ ăn nhẹ phục vụ khách xếp hàng mua bánh.

"Tôi mua 3 hộp trong đó 2 hộp dành để biếu, hộp còn lại để gia đình sử dụng", chị Thành nói.

Dù nhân viên cửa hàng đã được huy động tối đa nhưng vẫn không phục vụ xuể khách.

Cửa hàng cũng huy động nhân viên sản xuất bánh tại chỗ để kịp bán cho khách.

Các loại bánh cổ truyền có giá từ 40.000 - 60.000 đồng.

Nhiều người cũng lặn lội từ xa, vượt hàng chục km để đặt chân đến đây mua bánh.

Dự kiến, trong một vài ngày tới các cửa hàng kinh doanh bánh cổ truyền tại phố Thụy Khuê sẽ tiếp tục đông đúc và sôi động hơn gấp nhiều lần.

Theo báo Gia đình & xã hội