Bão Noru đang hình thành trên Thái Bình Dương và dự báo sẽ đổ vào Nhật Bản, và có thể bán đảo Triều Tiên hoặc Trung Quốc, vào cuối tuần này.

Các cơ quan khí tượng đang theo dõi sát sao cơn bão. Hôm Chủ nhật, nó đang ở cấp độ siêu bão 5 với tốc độ gió 256km/giờ, tương đương với lốc biển cấp 2 và hiện nay là cơn bão mạnh nhất trên Trái Đất, theo Weather Channel.

Ảnh chụp bão Noru từ Trạm ISS, ngày 1/8/2017. (Ảnh: Sergey Ryazansky/Roscosmos/Twitter)

Ảnh chụp bão Noru từ Trạm ISS, ngày 1/8/2017. (Ảnh: Sergey Ryazansky/Roscosmos/Twitter)

“Những trận gió tàn phá, ngập lụt và mưa lớn, tất cả sẽ có thể ảnh hưởng đến ít nhất miền Nam Nhật Bản vào cuối tuần này. Cần chuẩn bị kỹ trước cơn bão hủy diệt này trong những ngày tới”, theo thông báo của Weather Channel.

Bên cạnh đó, các phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế cũng đang theo dõi siêu bão Noru. Và những hình ảnh họ gửi về Trái Đất đáng kinh ngạc.

Ảnh chụp bão Noru từ Trạm ISS, ngày 1/8/2017. (Ảnh: Jack Fischer/NASA/Twitter)

Ảnh chụp bão Noru từ Trạm ISS, ngày 1/8/2017. (Ảnh: Jack Fischer/NASA/Twitter)

Phi hành gia Sergey Ryazansky là người đầu tiên đăng hình ảnh về bão Noru trên Twitter. Ông viết: “Siêu bão Noru đang cuộn xoáy trên Thái Bình Dương”.

Sau đó phi hành gia của NASA, Jack Fischer, cũng đăng hình ảnh mới chụp từ góc độ rộng hơn và cao hơn. Ông viết: “Sức mạnh của Mẹ Thiên Nhiên thật đáng sợ”.

(Ảnh: Randy Bresnik/NASA/Twitter)

(Ảnh: Randy Bresnik/NASA/Twitter)

Và bức ảnh gần nhất là của phi hành gia Randy Bresnik của NASA. Ông viết: “Siêu bão Noru, quy mô khổng lồ của hiện tượng thiên nhiên, bạn có thể cảm nhận thấy sức mạnh của nó từ độ cao 400 km”.

Bức ảnh với độ rộng lớn này cho thấy cơn bão bao trùm ở một góc của Trái Đất. Và nó khiến tất cả chúng ta cảm thấy thật nhỏ bé và bất lực.

(Ảnh: Randy Bresnik/NASA/Twitter)

(Ảnh: Randy Bresnik/NASA/Twitter)

Theo An Nhiên/Reatimes