Sau đây là những lời chúc hay và ý nghĩa gửi đến thầy cô nhân ngày 20/11:

- Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em chúc thầy cô sức khỏe dồi dào, công tác tốt, và thành công trong sự nghiệp trồng người, dìu dắt thế hệ học trò chúng em thành người.

- Nhân ngày 20/11 chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình, luôn luôn vững vàng trong nghề của mình và thầy cô đã mang cho chúng em những tiếng cười, những bài học bổ ích. Cảm ơn thầy cô rất nhiều ạ.

- Mỗi ngày qua đi, bàn tay của thầy cô lại một lần nữa dìu dắt chúng em đến với chân trời kiến thức. Nhân ngày 20/11 em xin chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc để có thể mang đến cho chúng em những bài học hay và bổ ích.

- Cũng như bao người khác chẳng biết nói gì hơn là chúc thầy, cô luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống cũng như công việc cao cả của mình. Hơn cả là chúc thầy cô luôn mạnh khỏe để chia sẻ những bài giảng và kinh nghiệm sống, hành trang bước vào đời của chúng con !!

- Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin nói với cô là em rất cảm ơn cô vì cô là người đã dạy em những bài học hay và có ý nghĩa rất sâu đậm. Em chúc cô tiếp tục dạy cho những đàn em sau này cũng sẽ trở thành người giúp ích được cho xã hội giống như chúng em vậy!!!

- Tập thể lớp … chúng em cảm ơn cô rất nhiều vì luôn quan tâm đến chúng em, dành cho chúng em những điều tốt nhất. Nhân ngày 20/11 chúng em chúc cô luôn vui vẻ, tràn đầy sức khỏe để đồng hành cùng lớp hết chặng đượng còn lại. Chúng em yêu cô <>

- Nhờ có cô mà chúng con tiến bộ lên hẳn và cải thiện điểm số tốt hơn. Chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và chúng em mong cô luôn mạnh khỏe để dạy thêm các kiến thức bổ ích cho chúng em.

- Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 em chúc các thầy giáo,cô giáo luôn tràn ngập tiếng cười và có những bài giảng hay cho những đứa con yêu của mình!!!

- Cô à, khi đọc được những lời chúc này, cô chỉ cần biết rằng đứa học trò giấu tên này chỉ muốn gửi tới cô những lời chúc sức khỏe, và thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp trồng người. Một lời cảm ơn có lẽ là không đủ so với những gì mà cô đã làm cho em. Em chúc cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, và thành công trong sự nghiệp nhà giáo của mình cô nhé.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thầy. Ký tên, đứa học trò cá biệt nhất lớp.

- Nhân ngày 20/11 em chúc cô mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong mọi lĩnh vực, thành công trong sự nghiệp trồng người. Một ngày gọi là cô thì một đời vẫn gọi là cô. Học sinh cá biệt của cô…

- Ở hải đảo xa xôi con luôn nhớ công ơn thầy, cô. Nhân ngày 20/11 chúc thầy cô vui vẻ, hạnh phúc trên cương vị thiêng liêng đó, như một tháp chỉ đường chỉ dẫn hết lớp người này đến lớp người khác, hướng về phía trước, hướng về về tương lai.

- Xa trường xa bạn bè đã lâu … nhớ quá cái tuổi học sinh ấy......Chúc các thầy cô luôn luôn dồi dào sức khỏe trong công việc trồng người của mình.

- Lại một mùa 20/11 để em có cơ hội gửi đến thầy những gì tốt đẹp nhất. Chúc thầy luôn trẻ trung vui tươi để mãi là người thầy, người chỉ đường gần gũi nhất với mọi học sinh. Chúc thầy luôn mạnh khỏe và luôn được các học sinh yêu quý. Mong thầy luôn tự hào và nhớ tới em.

- Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúng em gửi đến thầy cô còn dạy Tiểu học và các thầy cô dạy Trường Cơ Sở một lời chúc có ý nghĩa nhất. Chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, luôn luôn tươi trẻ và hạnh phúc bên gia đình mãi mãi.

- Mỗi ngày qua đi, thầy cô lại cầm tay dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Nhân ngày Nhà Gíao Việt Nam 20/11, em xin kính chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để mang đến cho chúng em thật nhiều những bài học hay và thật bổ ích!!!

- Cứ đến dịp 20/11 này, em lại nhớ tới thầy cô, mái trường và các bạn năm xưa. Những kỷ niệm thật đẹp và ý nghĩa...Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, tiếp tục công việc nuôi dạy những thế hệ trẻ. Em cảm ơn thầy cô đã cho em được như ngày hôm nay.

- Cảm ơn thầy cô vì đã luôn chấp cánh cho những ước mơ của em để vươn tới thành công như ngày hôm nay. Cảm ơn thầy cô, người đã làm cho thế giới của em thêm tốt đẹp, tươi sáng hơn.

- Thầy chính là ánh sáng, chỗ dựa tinh thần vững chắc, là người dẫn đường, ngọn hải đăng của thế hệ học trò chúng em. Chúng em cảm ơn thầy vì đã là người thầy đáng kính của chúng em. Cho dù có lúc em không ngoan, không đạt điểm cao nhưng em biết thầy luôn theo dõi, quan tâm đến em. Nhờ có thầy mà tương lai của em tràn đầy ánh sáng, hy vọng.

- Nhân ngày 20/11, em xin gửi những lời tốt đẹp đến người thầy mà em luôn kính mến. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin gửi đến thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất.

- Em cảm ơn những gì cô đã luôn dạy bảo, hướng dẫn cho em trong suốt thời gian học cô. Không phải dạy học ở trường mới được gọi là thầy. Em rất biết ơn những gì mà em đã được học từ thầy.

Theo Báo Dân Sinh