Bạn sẽ vô cùng thích thú, lạ lẫm khi ghé thăm những thành phố rực rỡ sắc màu.

Bạn sẽ vô cùng thích thú, lạ lẫm khi ghé thăm những thành phố rực rỡ sắc màu.

Chefchaouen, Ma-rốc

Thành phố này là một trong những điểm đến hàng đầu khi nhắc đến những điểm du lịch rực rỡ sắc màu. Tọa lạc tại phía Tây Ma – Rốc cạnh dãy núi Rif, Chefchaouen là điểm dừng chân lí tưởng của nhiều nhiếp ảnh gia bởi những tòa nhà màu lam – trắng tạo cảm giác nhưng đang lang thang giữa mây trời. Kể từ năm 1930, người dân Do Thái đã đến tị nạn tại đây và bắt đầu phủ xanh nhà cửa. Họ tin rằng đây là màu đắc đại diện cho bầu trời và thiên đàng, sẽ phần nào giúp xua đuổi muỗi.

Những mái nhà ở đây đều được phủ màu xanh đồng nhất. 

Những mái nhà ở đây đều được phủ màu xanh đồng nhất. 

Chefchaouen sở hữu những căn nhà kết hợp giữa kiến trúc Tây Ban Nha và Ma Rốc, cùng màu sơn đồng điệu khiến những người lần đầu đến đây cứ ngỡ như mình đang lạc vào mê cung. 

  Mọi khung cửa góc đường đều được sơn phết màu xanh.

  Mọi khung cửa góc đường đều được sơn phết màu xanh.

Những vùng đất “tắc kè hoa” nhất thế giới

Chưa bàn đến những địa điểm tham quan nổi tiếng, chỉ riêng việc lang thang trong các con hẻm nhỏ, tận hưởng cuộc sống yên ả thanh bình tại “thị trấn xanh” thì bao muộn phiền cũng dần tan đi mất.

Jaipur, Ấn Độ

Thành phố hồng - Jaipur.

Thành phố hồng - Jaipur.

Thành phố lịch sử Jaipur còn được biết đến với tên gọi “thành phố hồng” vì hầu như mọi tòa nhà đều được phủ màu hồng đất nung. Lịch sử ghi chép lại rằng, hoàng tử Ấn Độ lúc bấy giờ là Maharaja Sawai Ram Singh để muốn ấn tượng với hoàng tử Albert (Anh) trong chuyến công du năm 1976 nên ngài đã quyết định phủ hồng lên những tòa kiến trúc của toàn thành phố như một cách thể hiện sự chân thành và hiếu khách của người Jaipur.

  Phần lớn công trình nơi đây đều mang màu hồng đất nung.

  Phần lớn công trình nơi đây đều mang màu hồng đất nung.

Là một thành phố sầm uất của bang Rajasthan, Jaipur không chỉ thu hút với du khách bởi những công trình mang màu sắc ngọt ngào mà nơi đây còn sở hữu hàng loạt di sản được bảo tồn nguyên vẹn như: cung điện, pháo đài. Nổi tiếng nhất là Palace of the Winds (Cung điện của gió) được xây dựng từ 1799 bằng đá sa thạch màu đỏ - hồng mô phỏng theo hình chiếc vương miện quyền uy của vị thần Krishna.

 Cung điện của gió khi hoàng hôn buông

 Cung điện của gió khi hoàng hôn buông

Cung điện có gần 1000 ô cửa sổ và trước đây là hậu cung của nhiều mỹ nhân kề cận vua. Hiện tại, gần như toàn bộ công trình vẫn được bảo tồn nguyên vẹn và mở cửa phục vụ khách tham quan. 

Cung điện của Gió không chỉ trở thành biểu tượng của thành phố mà còn được mệnh danh là cung điện đẹp nhất Ấn Độ.

Cung điện của Gió không chỉ trở thành biểu tượng của thành phố mà còn được mệnh danh là cung điện đẹp nhất Ấn Độ.

Những vùng đất “tắc kè hoa” nhất thế giới

Người dân Jaipur rất thân thiện, hiếu khách và thường mặc trang phục sặc sỡ. Mùa hè cũng là thời điểm bùng nổ lễ hội ở Jaipur, hấp dẫn du khách bởi những bộ trang phục màu đỏ, những điệu nhảy tưng bừng và hàng loạt món đồ trang sức lộng lẫy. Theo khảo sát của Conde Nast Traveler Readers Choice, Jaipur hiện xếp thứ 7 trong số các thành phố xứng đáng ghé thăm nhất châu Á. 

Rio de Janeiro, Braxin

Những vùng đất “tắc kè hoa” nhất thế giới

Sở hữu vị trí giữa núi và biển, Rio de Janeiro khiến du khách không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên, sự sầm uất náo nhiệt của cuộc sống hiện đại, điệu nhạc Samba sôi động, lễ hội Carnival rực rỡ…

 và cả khu phố nghệ thuật mang tên Manuel Carneiro nóng bỏng theo đúng phong cách Nam Mỹ.  

 và cả khu phố nghệ thuật mang tên Manuel Carneiro nóng bỏng theo đúng phong cách Nam Mỹ.  

 Những viên gạch được thu thập từ trên 60 quốc gia. 

 Những viên gạch được thu thập từ trên 60 quốc gia. 

Dù đã được thống nhất với tên gọi chính thức là Manuel Carneiro, thế nhưng, hầu hết người dân nơi đây vẫn quen thuộc với tên gọi: “Bậc thang Selaron” hay “con đường Escadaria Selaron” – tên của cha đẻ tuyến phố. Từ những bậc thang cũ kĩ xỉn màu trước nhà mình, ông Selarón đã bắt đầu thu thập những viên gạch men từ khắp nơi trên thế giới để trang trí cho con đường.

Tác phẩm được hoàn thành vào năm 2000 với 2.000 mảng gạch phủ kín 250 bậc thang dài 125m khiến con đường nhàm chán trở nên rực rỡ và tươi mới. 

Tác phẩm được hoàn thành vào năm 2000 với 2.000 mảng gạch phủ kín 250 bậc thang dài 125m khiến con đường nhàm chán trở nên rực rỡ và tươi mới. 

Hình một phụ nữ châu Phi đang mang thai

Hình một phụ nữ châu Phi đang mang thai

Nyhavn, Đan Mạch

Màu sắc rực rỡ của phố cổ khiến mọi người như quên đi hết muộn phiền. 

Màu sắc rực rỡ của phố cổ khiến mọi người như quên đi hết muộn phiền. 

Vốn là một thương cảng sầm uất ven kênh đào Nytory ở Copenhagen - Đan Mạch từ 300 năm trước, ngày nay, con phố Nyhavn vẫn giữ cho mình trọn vẹn màu sắc cùng lối kiến trúc cổ kính. Thậm chí nơi đây còn được mệnh danh là “con đường di sản” bởi mỗi hàng quán mang mỗi màu sắc khác nhau trải dọc theo dòng kênh, nơi neo đậu hàng chục chiếc tàu cổ. 

 Các lớp sơn khác nhau đã đem lại cho kiến trúc nhà cổ ở Nyhavn một diện mạo mới

 Các lớp sơn khác nhau đã đem lại cho kiến trúc nhà cổ ở Nyhavn một diện mạo mới

Gọi là con đường, nhưng thật ra nơi đây có chiều dài không quá 500m. Bờ Bắc của dòng kênh là những ngôi nhà rực rỡ sắc màu liền kề san sát nhau, tương phản với những chiếc tàu cỗ cũ kĩ đang neo đậu.

Nyhavn được được dành tặng cho tên gọi “con đường quán xá dài nhất Bắc Âu”

Nyhavn được được dành tặng cho tên gọi “con đường quán xá dài nhất Bắc Âu”

Bước vào không gian, nhiều người như được trải nghiệm cảm giác quay ngược thời gian trở về thời kỳ thương cảng nhộn nhịp sầm uất những chuyến tàu hàng hóa từ những năm 1780 – 1810. Riêng bờ Nam của kênh là các dinh thự uy nghiêm, nơi cư ngụ của những thương gia giàu có mang dáng dấp sang trọng nhưng trầm mặc với gam màu cổ kính.

Nơi đây còn lưu giữ được ngôi nhà mà đại văn hào Hans Christian Andersen từng sinh sống và sáng tác. 

Nơi đây còn lưu giữ được ngôi nhà mà đại văn hào Hans Christian Andersen từng sinh sống và sáng tác.  

 Cape Town, Nam Phi

 Nhờ công trình đặc biệt này mà Cape Town đã trở thành một trong những vùng đất du lịch nổi tiếng của Nam Phi.

 Nhờ công trình đặc biệt này mà Cape Town đã trở thành một trong những vùng đất du lịch nổi tiếng của Nam Phi.

Cape Town được mệnh danh là thị trấn “tắc kè hoa” của Nam Phi bởi màu sắc rực rỡ bắt mắt của những dãy nhà san sát nhau. Từ thế kỉ 17 – 18 nơi đây từng là một vùng đất nô lệ, người dân đa phần là những người nhập cư đến từ nhiều quốc gia như: Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Malaysia và Hà Lan… Chính sự đa dạng văn hóa đã tạo nên sự đa dạng về kiến trúc và màu sắc cho vùng đất này. 

 Những mái nhà nơi đây được gìn giữ như một di sản. 

 Những mái nhà nơi đây được gìn giữ như một di sản. 

Công trình nơi đây đã phần nào phản ánh nghề nghiệp của dân cư. Khi thực tế, họ đa phần là nhà hoạt động tôn giáo, họa sĩ, kiến trúc, nghệ nhân... Và bằng đôi bàn tay khéo léo của mình, họ phối màu hài hòa cho những căn nhà của mình trong khi đường phố được lát đá cuội cổ kính để trung hòa về màu sắc.

Buenos Aires, Argentina

 Những dãy nhà sặc sỡ 

 Những dãy nhà sặc sỡ 

Vùng đất La Boca tọa lạc tại Đông Nam của Thủ đô Buenos Aires, Argentina, dù chỉ là một thị trấn khá xa khu trung tâm nhưng nơi đây thu hút khá đông du khách bởi điệu tango sôi động và những con đường rực rỡ sắc màu. Nổi tiếng nhất trong thị trấn này là khu phố Caminito (theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “lối đi nhỏ”).

Những vùng đất “tắc kè hoa” nhất thế giới

Dù chỉ dài khoảng 100m nhưng bước vào đây nhiều người có cảm giác như đang lạc vào bảo nghệ nghệ thuật ngoài trời: nơi đầu con phố là căn nhà hình mũi tàu và 10 màu sơn sặc sỡ được pha trộn.

Những vùng đất “tắc kè hoa” nhất thế giới

Vào năm 1929, tác phẩm tango nổi tiếng của nhà soạn nhạc Joan de Dios Filiberto cũng được lấy cảm hứng từ đây. Về cơ bản, đường phố ở La Boca khá nhỏ và hẹp, xe cộ qua lại cũng không quá đông nên việc đi bộ hay đạp xe vừa dạo mát vừa thưởng thức cảnh quan kiến trúc là một lựa chọn tuyệt vời. 

Nơi đây thu hút khá đông du khách đến tham quan

Nơi đây thu hút khá đông du khách đến tham quan

Theo Bảo Ngọc/Reatimes