Nằm cách trung tâm Thủ đô không xa, xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) là nơi cung cấp một lượng rau lớn cho nhiều quận nội thành. 

Điều đặc biệt, đa phần rau xanh của xã này lại được người dân trồng tại các khu nghĩa trang. Những khoảng đất trống phía trong các lăng mộ, xunh quanh các nấm mộ để trồng, rau muống, cải canh, rau thơm, cải xoong… 

Bên cạnh những luống rau tươi tốt trên các phần mộ khô (mộ đã hỏa táng), thì nhiều phần đất cạnh các nấm mộ mới được chôn cất, vòng hoa còn chưa cũ đã thấy những ngọn rau muộn đua ngọn non mơn mởn. Những bó rau muống trồng ở đây sẽ được đưa tới người tiêu dùng trong nay mai?

Thực tế, rau được trồng chen nhau với các phần mộ đã diễn ra nhiều năm qua ở xã Vĩnh Quỳnh. 

Một điều khiến nhiều người sợ hãi đó là những luống rau muống xanh mơn mởn được trồng cạnh các ngôi mộ vừa mới chôn.  

 Đa phần diện tích rau xanh tại xã Vĩnh Quỳnh được trồng tại các khu nghĩa trang của xã. 

Bên cạnh những nấm mộ, nhiều người nông dân đã trồng các loại rau cần, cải xoong...  

Rau muống vây quanh, một nấm mộ tại khu nghĩa trang của xã, .  

Diện tích quanh các lăng mộ được tận dụng để trồng các loại rau xanh.  

 Rau xanh tốt... 

 Đợt rau này nối tiếp đợt rau kia. 

 

 Các loại rau thơm cũng được trồng tươi tốt tại đây. 

Dòng kênh được người dân tận dụng làm nơi rửa rau.  

Bên cạnh đó, những vũng nước tù, nước đen ngòm như thế này cũng được dùng là nơi thu, rửa rau mỗi ngày.  

Nguồn nước ô nhiễm được sử dụng để rửa rau.  

Bao quanh các ruộng rau là những dòng kênh chết, nước thải đen ngòm.  

Và cũng chính nguồn nước thải này lại được đem tưới cho các ruộng rau.  

 Những bó ra xanh được di chuyển và bày bán ra nhiều chợ lớn nhỏ của Thủ đô.  

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam