Mưa lũ ở Sơn La khiến đường xá ách tắc, nhiều nhà cửa hoa màu bị cuốn trôi. Toàn tỉnh có 7 người chết do lũ cuốn (tại huyện Thuận Châu và Yên Châu), 4 người mất tích (Thuận Châu và Mộc Châu) và 3 người bị thương. Có 23 ngôi nhà bị cuốn trôi.

Sáng 25/6, nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường từ trung tâm TP. Sơn La. Tại bản Bó, bản Cọ, P. Chiềng An dòng suối Nậm La chạy dọc theo TP. Sơn la nước dâng cao, ngập sâu và một số tuyến đường chính khác ngập gần 1m.

Cũng theo người dân nơi đây, cơn mưa lớn xuất hiện bắt đầu từ 21 giờ đêm 24/6, mực nước liên tục dâng cao đỉnh điểm vào rạng sáng ngày hôm sau. Trận mưa đã khiến nhiều bản làng bị cô lập, chia cắt; nhiều ao cá và cây trồng bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Nhiều bản làng bị cô lập, chia cắt.

Nhiều bản làng bị cô lập, chia cắt.

Vào 1h ngày 25/6, tại Quốc lộ 6 khu vực Chiềng Bấc, huyện Thuận Châu do mưa lớn đã gây tắc đường. Nước lớn làm ngập một chiếc xe khách. 30 hành khách trong xe phải phá cửa kính để thoát ra ngoài. Giao thông tại khu vực này vẫn đang ách tắc.

Tại xã Tông Lạnh (Thuận Châu), nước suối Nậm Ron dâng cao khiến khu vực trung tâm xã ngập sâu 2 m. Trong đêm tối, nhiều người đã không mở được cửa để chạy thoát thân. Hậu quả toàn xã có 4 người chết và 2 mẹ con chị Bặt Thị Thon và cháu Bặt Cầm Thiết (10 tuổi) bị lũ cuốn mất tích. 

“Nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ dồn xuống khiến nước suối quanh đây dâng cao. Trời tiếp tục mưa chắc chắn khiến Tông Lạnh còn ngập úng”, ông Mùa A Sềnh, Phó trưởng công an huyện Thuận Châu cho biết.

Tại công trình thủy điện Huội Quảng, huyện Mường La, đêm qua lũ quét đã xuất hiện.

Tại công trình thủy điện Huội Quảng, huyện Mường La, đêm qua lũ quét đã xuất hiện.

Tại công trình thủy điện Huội Quảng, huyện Mường La, lũ quét cuốn sập một phần hệ thống lán trại, vùi lấp nhiều phương tiện. "Khoảng 1h sáng, đang ngủ thì nghe tiếng nước chảy và tiếng lục cục của đá va chạm, anh em hò nhau chạy thật nhanh lên đồi cao", anh Tài Duy, kỹ sư tại công trường thủy điện kể lại.

Theo anh Duy, khu lán trại của công nhân được dựng bên khe nước, bình thường nước rất nhỏ. Nhưng đêm qua dòng nước lũ quá lớn, tràn vào lán trạn, vùi lấp tất cả vật dụng sinh hoạt. Sáng nay, khi nước đã rút, hơn chục công nhân trở lại dọn dẹp. "35 tuổi, lần đầu tiên tôi chứng kiến lũ quét khủng khiếp thế. May là được cảnh báo trước, nếu không chạy kịp, chắc giờ...", anh Duy bỏ lửng câu nói.

Sáng nay, thành phố Sơn La tiếp tục mưa, nước dâng cao từ nửa đêm qua vẫn chưa rút. Tại các phường Chiềng Lề, Chiềng Sinh, nước ngập khoảng 50 cm khiến xe cộ đi lại khó khăn. Nước suối xung quanh khu vực thành phố dâng cao, chia cắt các bản lân cận nội thành khiến nhiều xe bị chết máy.

"Đây là đợt ngập nặng nhất trong nhiều năm qua ở thành phố Sơn La. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng hoa màu, tài sản bị hư hại khá lớn”, ông Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố Sơn La cho biết.

Mưa lũ gây ách tắc giao thông ở huyện Thuận Châu, sạt lở, đất đá tràn vào sân nhà máy và nhà điều độ của Công ty Thủy điện Sơn La./.

* Video: Bão số 1 gây ảnh hưởng nặng tại các địa phương (Nguồn: VTV)

Nhật Linh (Tổng hợp) / Theo Gia đình Việt Nam