Mấy ngày qua, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau fanpage của một người bán dưa lê Thần tài với nội dung tiết lộ quá trình sản xuất độc hại đáng sợ của loại quả này.

 

Cơn sốt dưa lê Thần tài đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam

Người này cho hay, dưa lê Thần tài đang là mặt hàng hot, được nhiều người săn lùng mua về để bày bàn thờ Tết. Chính vì vậy mặt hàng này không ngừng tăng giá. Chỉ trong một thời gian ngắn, giá dưa đã tăng từ mức 21.000 đồng/quả trong những ngày đầu xuất hiện giờ lên đến 40.000 đồng/quả.

Thấy nhu cầu thị trường trong nước tăng cao, các chủ hàng đua nhau nhập về với mong muốn kiếm được vài triệu đồng tiêu Tết. Cũng vì suy nghĩ đó mà mình đã nhập trước 3 thùng (300 quả) về bán với mức giá 22.000 đồng/quả”, người bán hàng này chia sẻ.

Lúc nhập dưa về, thấy dưa bóng bẩy liền lấy vài quả cho khách làm mẫu và vài quả quảng cáo có thể trưng Tết được 2-3 tháng. Ngay lập tức, trang fanpage dưa Thần tài được lập ra và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Theo đó, người bán dưa này dự định sẽ nhập 3.000 quả dưa với tổng số tiền lên đến 60 triệu đồng để bán vào dịp Tết.

Tuy nhiên, trong quá trình dọn dẹp vệ sinh, người bán đã phát hiện quả dưa lê Thần tài “thần thánh” bốc mùi hôi thối khi mới để được trong thời gian chưa đầy 3 ngày.

Dưa lê Thần tài “thần thánh” bốc mùi hôi thối khi mới để được trong thời gian chưa đầy 3 ngày.

Người bán hàng tiết lộ thêm “Mình bắt đầu cảm giác sợ và mình tìm hiểu kỹ hơn về dưa. Theo đó, mình được biết quá trình sản xuất quả dưa chưa được 5 ngày với đủ các loại chất bảo quản, chất kích thích giúp dưa lớn nhanh và bóng đẹp.”

“Điều đặc biệt là, tất cả các chất này đều là chất cấm không được dùng trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, mình khuyên các bạn nên cẩn thận khi tiếp xúc vì nó là con dao hai lưỡi”

Người bán hàng cũng cho biết đã quyết định mất 2 triệu đồng tiền đặt cọc mua dưa lê Thần Tài trước đó vì không thể bán những loại quả độc hại ra thị trường.

Từ những thông tin do chính người bán hàng này tiết lộ trên fanpage của mình đã không ít người phải “rùng mình” khiếp sợ. Quả dưa lê Thần tài gây sốt tại thị trường Việt Nam những ngày qua đang là một “chất độc” gây hại cho người tiêu dùng.

Đa số mọi người cho rằng, không nên mua các loại quả có xuất xứ từ Trung Quốc, đặc biệt là những loại quả có hình thù kỳ dị, lạ mắt bởi chắc chắn khi trồng, người trồng sẽ dùng đủ các loại thuốc từ kích thích cho đến bảo quản thì quả mới có hình dáng đẹp và thu hút khách tới vậy.

Do vậy, dù chưa biết quả dưa lê Thần Tài độc hại đến mức nào nhưng khi bán, các chủ cửa hàng cũng luôn khuyên người mua chỉ nên mua về thờ, thờ xong thì bỏ đi chứ không nên ăn vì có thể chúng sẽ làm hại cho sức khỏe của mọi người.

Độc hại vẫn bán hết cả nghìn quả mỗi ngày

Có mặt tại chợ đầu mối Long Biên những ngày này, các chủ sạp hàng cho biết nhu cầu về loại quả dưa lê Thần Tài có nguồn gốc từ Trung Quốc vẫn cao và nguồn cung không đáp ứng nổi nhu cầu mua của khách.

Một tiểu thương tên Lụa cho biết: “Đợt này tôi nhập về 10 thùng táo dưa lê. Mỗi thùng khoảng 100 quả. Chậm nhất khoảng 2 ngày là sẽ bán hết, còn không chỉ 1 ngày là không còn hàng mà bán. Đợt này sắp rằm và tết nhu cầu của người dân sẽ tăng đột biến”.

Theo như tiểu thương này, giá cả sẽ giao động từ 38.000 đồng  đến 45.000đồng/quả tùy thuộc vào thời điểm và số lượng của người mua.

Một người bán hàng khác tên Bền tại chợ Hôm - Đức Viên (Hai Trà Trung – Hà Nội) chia sẻ “Thấy người dân mua nhiều thì tôi nhập về bán thôi chứ gia đình tôi cũng không dùng những quả này để cúng bao giờ cả. Việt Nam mình không sản xuất được loại quả này mà muốn tạo khuôn hình thì phải dùng chất kích thích, chất bảo quản.

Bình thường có thể để cả 1 tháng mà vẫn tươi, chỉ có vỏ hơi ngả màu trắng một chút và cuống thì hơi héo thôi. Nếu ăn thử sẽ thấy có vị giòn và nhạt hơn so với dưa lê thông thường”.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Thành Đạt – kinh doanh mặt hàng này trên facebook cho biết thêm: “Có đầy đủ tất cả độ tuổi đến mua hàng từ người đi học, người đi làm, người trung niên và thậm chí người có tuổi cũng tìm đến. Trung bình mỗi ngày tôi bán được khoảng 2 thùng (200 quả-PV), đợt rằm sẽ bán được nhiều hơn nữa”./.

Theo Nhật Linh (Tổng hợp) / Gia đình Việt Nam