Người may mắn đó là gia đình ông Ngân Văn Xuân (57 tuổi) ở bản Bon, xã Tiền Phong . Theo lời kể của ông Xuân thì cách đây 2 ngày, vợ ông vào rừng cuốc cỏ chăm sóc rừng keo bỗng phát hiện miệng chiếc bình lạ nhô lên khỏi mặt đất bị máy múc làm đường trước đó xới tung lên nên bà mừng quá và chạy về gọi ông lên đào.

 
Gia đình cung cấp

Khi hai vợ chồng đào mang về rửa sạch đã phát hiện nhiều hoa văn xung quanh bình rất đẹp liền chụp ảnh nhờ người đăng lên Facebok để tìm hiểu về giá trị chiếc bình thì ngày hôm qua có nhiều người đến nhà tìm mua và cuối cùng vợ chồng ông Xuân đã bán lại cho một người ở thị xã Thái Hòa Nghệ An với giá 400 triệu đồng

  Ông Xuân cho biết số tiền này vợ chồng ông sẽ dành để xây dựng căn nhà mới.

Theo Nông nghiệp Việt Nam