Khi bệnh nhân được nhập viện để điều trị Covid-19, họ sẽ không được phép tiếp xúc với ai ngoại trừ y bác sĩ. Nhưng nhân viên y tế vẫn phải giữ khoảng cách, chỉ tương tác với họ dưới các lớp đồ bảo hộ.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Scripps Mercy ở California (Mỹ) đã nghĩ ra một cách thông minh để giúp bệnh nhân COVID-19 cảm thấy được trấn an hơn. Họ đã dán những hình ảnh tươi cười của mình lên bộ đồ bảo hộ.

Y bác sĩ dán hình tươi cười của mình lên bộ đồ bảo hộ.

Bác sĩ Robert Rodriguez chia sẻ: “Tôi cảm thấy lo lắng cho các bệnh nhân khi chúng tôi bước vào phòng bệnh với khuôn mặt bị che kín. Một nụ cười trấn an sẽ khiến cho bệnh nhân bớt sợ hãi. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra sự khác biệt trên bộ đồ bảo hộ của mình. Bệnh nhân nhìn vào đó sẽ thấy được an ủi nhiều hơn”.

Bác sĩ Robert Rodriguez

Nhân viên y tế ở các thành phố khác cũng đã bắt đầu học theo cách làm của bác sĩ Robert, dán hình ảnh vui vẻ lên bộ đồ bảo hộ.

Derek DeVault, một y tá ở Los Angeles nói: “Tôi nghĩ đây là một ý tưởng rất hay để mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân trong thời gian căng thẳng này. Cảm ơn tất cả các nhân viên y tế ngoài kia vì đã chiến đấu dũng cảm trên tuyến đầu”.

Bác sĩ Joseph Varon, trưởng khoa y tại Trung tâm y tế United Memorial ở Houston cũng chia sẻ hình ảnh của mình và các đồng nghiệp được dán lên bộ quần áo bảo hộ. Varon tin rằng việc mang lại cho bệnh nhân hy vọng thông qua một khuôn mặt thân thiện sẽ quyết định 50% trong cuộc chiến này.

“Đối với một người bệnh, họ không quan trọng việc bạn sẽ đưa cho họ bao nhiêu loại thuốc. Họ chỉ muốn thấy hy vọng mà thôi. Mục tiêu của chúng tôi là cứu người bằng mọi cách có thể” – bác sĩ Varon nói.

Theo Gia đình Việt Nam