Chat-chem

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chat-chem, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua, một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi như khẩu trang y tế...

Trước phản ánh của người dân về việc một số bãi trông giữ xe thu phí tới 200 nghìn đồng/1 lượt trông giữ xe máy, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý nhiều điểm trông giữ xe vi phạm.

Các tiệm sửa xe máy bày ra không ít chiêu trò lừa đảo, chặt chém khách, đặc biệt với nữ. Vì vậy, bạn cần nắm được một vài mánh khóe dưới đây để tránh bị mắc bẫy.

Các đối tượng đã “chặt chém” khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg trong khi giá mua vào chỉ 100.000 đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng.

Du lịch ngày nghỉ lễ là dịp để bạn thư giãn, tận hưởng sau những ngày làm việc bận rộn và căng thẳng. Do vậy, nếu rơi vào phải trường hợp bị chặt chém, sẽ rất bực mình và khó chịu. Dưới đây là những mẹo để tránh bị chặt chém khi đi du lịch.

Sau khi có chuyến du lịch ăn nghỉ tại Đồ Sơn (Hải Phòng), một nhóm du khách Hà Nội đã bày tỏ sự bức xúc vì đã bỏ ra 2 triệu tiền ăn hải sản nhưng chủ quán còn thu thêm hàng trăm nghìn đồng tiền thuê ghế khi ngồi ăn hải sản ở bãi biển.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực đảm bảo trật tự, ổn định trong các hoạt động kinh doanh, khai thác du lịch. Tuy nhiên, nhiều vụ "chặt chém" du khách vẫn xảy ra.

Sầm Sơn, Thanh Hoá nổi tiếng lâu nay với nạn "chặt chém" khách hàng cùng nhiều thủ đoạn mà mới nghe đã thấy rụng rời chân tay. Năm nay, mùa du lịch 2016, Thanh Hoá đang quyết dẹp nạn này.

Mặc dù đã được báo chí phản ánh nhiều nhưng nạn phở chém, mì chặt, taxi dù ở sân bay Nội Bài vẫn chưa được giải quyết tận gốc.

Khách du lịch luôn là "miếng mồi béo bở" cho các chủ cửa hàng, quán ăn tranh thủ "chém đẹp" mỗi khi có cơ hội. Vậy mọi người cần làm gì để tránh được điều này?

Muốn ăn nhậu ở những quán sang thì phải là những người thật sự “chịu chơi” không thể là những người ăn chơi kiểu “nhà quê” ra tỉnh được. Bữa ăn 'dưa chuột chẻ VIP' 26 triệu được cho có giá trên trời này thực ra quá đối bình thường với những vị khách không phải “trưởng giả học làm sang”.

Một khách du lịch bức xúc phản ánh: “Ăn tôm tít loại 2 giá 600.000 đồng/kg nhưng phải thanh toán giá loại 1 là 1.450.000/kg, đòi gặp chủ thì nhân viên nhất quyết không cho”.

Sau khi ăn xong tô phở tại phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất, vị khách hàng choáng váng với hoá đơn 135.000 đồng.

Sau khi sự việc lan truyền trên mạng, chủ nhà hàng Hải Ngân liên tục bị "khủng bố" điện thoại, thậm chí có đối tượng còn dọa đánh, đốt cả nhà hàng này.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cơ quan chức năng Sầm Sơn đã thẳng tay "xử" 49 trường hợp vi phạm vì có hành vi “chặt chém” du khách.