Pho-hang-can

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về pho-hang-can, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Những ngày cận kề dịp Tết Nguyên đán, con phố Hàng Mã lại đỏ rực với sắc màu của các mặt hàng bày bán Tết. Nhiều người dân đã bắt đầu đến đây vui chơi mua sắm tết khiến cho nơi đây vô cùng nhộn nhịp.

Nhìn bề ngoài chắc chẳng ai nghĩ năm nay cụ Tề đã hơn 80 tuổi, đã có hơn 30 đứa cháu, chắt. Con trai đầu của cụ nay tóc cũng đã bạc, con gái, con dâu cũng đã về hưu mấy năm nay.

Dù còn gần 20 ngày nữa mới đến Giáng sinh nhưng tại Hà Nội nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân đã rục rịch trang trí, triển khai nhiều hoạt động chào mừng mùa lễ hội.

Chưa bao giờ các hoạt động trong mùa Trung thu được Hà Nội tổ chức rộn ràng như năm nay, đây cũng là dịp để không chỉ trẻ nhỏ mà toàn bộ người dân được sống lại những ký ức đẹp đẽ của Trung thu xa xưa.

Những ngày sát Tết Trung thu 2019, phố Hàng Mã (Hà Nội) được xem là "thủ phủ" của mặt hàng đồ chơi.

Còn gần 1 tháng nữa mới đến trung thu nhưng những ngày này, phố đèn tại Hà Nội đã đỏ rực với đủ loại đồ chơi truyền thống lấn át hoàn toàn so với đồ chơi ngoại nhập.

Rằm tháng 7 năm nay, việc đốt vàng mã không còn rầm rộ như những năm trước. Theo nhiều người dân cũng như các nhà nghiên cứu văn hóa, đây là một trong những tín hiệu tốt trong văn hóa tâm linh...

Sự việc xảy ra vào khoảng sáng sớm ngày 2/7/2019, tầng 2 ngôi nhà số 56 phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sập, hư hỏng hoàn toàn

Hàng Mã - nơi được xem là thủ phủ của đồ trang trí Tết tại Hà Nội mỗi khi cận Tết đều trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Đèn lồng, bao lì xì, pháo giấy, câu đối đỏ... là những mặt hàng được người dân quan tâm mua sắm nhất trong dịp này. Đây cũng là thời điểm nhiều người đi sắm đồ trang trí nhà cửa với hy vọng một năm mới nhiều thành công, may mắn.

Những ngày giáp Tết, có một phiên chợ đặc biệt họp mỗi năm chỉ duy nhất một lần trong năm xung quanh khu vực chợ Đông Thành xưa, nay là các phố Đồng Xuân, Hàng Lược, Thuốc Bắc, Hàng Đồng...

Rất nhiều loại đồ chơi mang tính bạo lực như súng, đao kiếm nhựa được bày bán công khai trên phố Hàng Mã (Hà Nội).

Cứ mỗi độ trung thu về, cả phố Hàng Mã lại như được thay áo bởi màu sắc đỏ của đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân. Nhiều năm nay, đồ chơi Trung thu truyền thống đã được người dân đón nhận thay vì lựa chọn những món đồ chơi nhãn mác Trung Quốc như trước đây...

Phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày gần Tết Trung thu luôn nhộn nhịp, tấp nập người mua kẻ bán. Sự xuất hiện của rất nhiều "khách hàng nhí" được người lớn đưa đi thăm quan và tự tay chọn cho mình những món đồ chơi yêu thích khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Hai nhân vật”Phó Hằng” và “ Hải Lan Sát” sớm đã trở thành tâm điểm gây chú ý đến các “cung tần mỹ nữ” ngoài đời thực nhờ gu thời trang 'chuẩn soái ca'.

Hà Nội có thể già đi hay hiện đại hơn, nhưng những cánh hàng rong chưa bao giờ là cũ. Hàng rong có từ bao giờ không biết nữa. Chỉ thấy rằng, khi nói đến thành phố ngàn năm tuổi này, người ta không thể không nhắc đến gánh hàng rong, như một nét riêng của văn hóa đô thị.