Tết Nguyên tiêu là ngày lễ thiêng đầu năm mới, người người đổ đến đền, chùa cầu phúc, cầu an. Tục truyền, trong ngày Rằm tháng Giêng, đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng giám lòng thành của tín đồ, bởi thế, ngày 14 hoặc chính Rằm tháng Giêng, đền, chùa trở nên quá tải, Rằm tháng Giêng năm Bính Thân cũng không phải là ngoại lệ. 

Phủ Tây Hồ được coi là một trong những chốn linh thiêng nhất trong hệ thống đình chùa của Hà Nội. Không chỉ những người dân Hà Nội, mà đa số du khách khắp nơi khi đến thăm Hà Nội thì đều đến thắp hương cầu phúc ở Phủ Tây Hồ. 

Mới chỉ 14 tháng Giêng nhưng con đường dẫn vào Phủ Tây Hồ chật cứng người đi lễ. 

Năm nay, ngày Rằm rơi vào thứ 2, do đó nhiều người đã  chủ động đi đến Phủ trước 1 ngày. Cùng với đó, thời tiết không quá lạnh nên người dân Hà Nội khiến cho không gian của Phủ trở nên quá tải bởi lượng người đến cầu an.

Thời điểm từ 9-12h, dòng người đông đúc liên tục đổ về sân Phủ. 

Khu vực thắp lễ luôn trong trạng thái đông đúc, người đến sau phải đợi người đến trước. 

Phủ Tây Hồ được coi là chốn linh thiêng bậc nhất của Hà Nội nên ai cũng muốn đến vãn cảnh và cầu lộc, cầu tài.

Đi lễ Rằm tháng Giêng, ai cũng cầu khấn một năm tốt lành, may mắn... 

Thế nhưng, do lượng người đông, mọi người phải chen nhau thắp hương, khói bay nghi ngút. 

Trong ngày nay, tìm được chỗ đặt lễ cũng gặp vô vàn khó khăn. 

Nhân viên trong Phủ phải tục trực  thường xuyên nhổ hương ra đểm đảm bảo an toàn cháy nổ. 

Khu vực cửa vào điện thờ đông đúc, người vào lễ buộc phải chen chúc, xô đẩy. 

Phía trong điện thờ, BTC Phủ phải hạn chế không được đốt nhiều hương bởi không gian hẹp, lượng người làm lễ thì quá đông. 

Quãng đường bê lễ vào đến Phủ chắc chắn khiến nhiều người toát mồ hôi. 

 Dòng người cứ ùn ùn đổ về phía điện chính của Phủ. 
 

Tiền lẻ vẫn phủ kín các bàn đặt lễ trong Phủ. 

Cùng với đó, các gian hàng bán xổ số, đổi tiền lẻ vẫn tồn tại ngay trước lối vào Phủ. 

Theo Trần Kháng/ Gia đình Việt Nam