Công nghệ chụp ảnh màu ra đời cách đây khoảng 100 năm. Người Pháp đã mau chóng du nhập nó vào Việt Nam và lưu giữ lại những bức hình tư liệu vô giá về lịch sử. Giờ đây, nó đã trở thành những ký ức đẹp đẽ của một thời đại ra đi không trở lại. 

Những bức ảnh quý giá này được chụp trong khoảng thời gian từ 1914 đến 1917, hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng Albert Kahn (Pháp). Đây là một góc phố Tràng Tiền. Những kiến trúc vẫn còn rất quen thuộc ngày nay.

1

Những người phụ nữ ngồi quay sợi

 

Một bà đồng

 

Quan phục triều Nguyễn (1915)

 

Chức sắc thời bấy giờ

 

Thiếu nữ đi hái rau

 

Thầy đồ viết chữ dịp Tết

 

Quan Tổng đốc và gia đình

 

Cấy lúa

 

Một vị sư già và các chú tiểu

 

Ngón tay để dài của những thầy đồ, nho sinh ngày xưa. Họ hầu như không bao giờ phải làm những việc tay chân

 

Một cô đào ở Hà Nội (1915)

 

Các diễn viên tuồng

 

Diễn viên tuồng Sài Gòn trước giờ diễn

 

Cầu Long Biên ngày ấy

 

Cảnh quan, cuộc sống thôn dã trên các miền khác nhau của đất nước.

 

Mái chùa được chụp và xử lý bằng kỹ thuật in màu cổ điển

 

Đây là những bức ảnh được tập hợp từ nhiều ấn phẩm khác nhau về Đông Dương, xuất bản tại Pháp năm 1910.

 

Phạm nhân bị giải ra pháp trường

19

Người nông dân dùng hai chiếc gầu này để múc nước

 

Thuyền để chở quan lại ở miền Trung

 

Xe bò kéo

 

Thuyền đậu trên sông Hồng (Hà Nội)

 

Một ngôi chùa ở Hà Nội

 

Thuyền bè trên sông Sài Gòn

 

Chùa ở Mỹ Tho

 

Đón rước các sứ thần của Trung Quốc

 

Tháp Chăm ở Mũi Né, Bình Thuận

 

Một chiếc thuyền của Hoa Kiều (1915)

 

Thuyền đậu gần một mỏ đồng (1915)

 

Chợ Bắc Lệ, Lạng Sơn (1915)

Người dân tộc ở Kon Tum, Tây Nguyên.

Người dân tộc ở Kon Tum, Tây Nguyên.

Người dân tộc ở Kon Tum, Tây Nguyên.

Theo Thúy Hà / Gia Đình Việt Nam