Nội dung phim chỉ xoay xung quanh vấn đề "lông gà vỏ tỏi"

Kịch bản của bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của một bé gái tên là Anandi xinh xắn, thông minh nhưng vì nạn tảo hôn bất đắc dĩ mà phải kết hôn với bé trai Jagdish khi mới tám tuổi. Phim xoay quanh cuộc sống của “người vợ trẻ” trong gia đình nhà chồng đầy sóng gió với những hủ tục hà khắc. Những mâu thuẫn căng thẳng nối tiếp nhau khiến người xem không thể bỏ lỡ một tập phim nào. 

Hai diễn viên chính của phim giờ đã lớn

Hai diễn viên chính của phim trong đám cưới "trẻ con" 

Phim đi theo hình thức phim gia đình với những vấn đề "lông gà vỏ tỏi" nhỏ nhặt hàng ngày kéo dài từ tập này qua tập khác. Và là phim nên diễn biến của 1 ngày cuộc sống còn chậm hơn vài lần so với 1 ngày thực tế của khán giả xem phim. 

Theo nhà sản xuất tiết lộ, phim gồm 1.927 tập, do cặp đạo diễn Sidharth Segnupta và Pradeep Yadav dàn dựng, khởi chiếu tại Ấn Độ bắt đầu từ tháng 7.2008 trên kênh Colors TV và cho tới nay vẫn tiếp tục được sản xuất và phát sóng. 

Sức thu hút của bộ phim thể hiện qua việc người dân toàn Ấn Độ đã phản đối thành công hành động cấm chiếu phim của Quốc hội Ấn Độ. Thành công của  phim không chỉ giới hạn tại nước nhà mà còn lan tỏa ra nhiều quốc gia khác, điển hình là tại Việt Nam, bộ phim không có hồi kết này đã nhận được phản ứng tích cực từ phía khán giả.

Tại Việt Nam phim được phát sóng 2 tập/ngày trên kênh truyền hình TodayTV.

Muốn xem hết phim phải mất bao nhiêu lâu?

Ngay sau khi biết phim dài gần 2.000 tập, trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả phàn nàn rằng, phim quá dài và khó có thể theo dõi cho đến kết phim vì phải mất đến... 3 năm nếu mỗi ngày xem 2 tập liên tục không bỏ một ngày nào. 

Thật sự rất khó tưởng tượng được mức độ kiên nhẫn của khán giả khi cứ phải "nhai đi nhai lại" một điệp khúc "Thần linh ơi, hỡi thần linh", một bài nhạc phim nỉ non, chừng ấy gương mặt diễn viên cùng hàng loạt diễn biến chậm rì rì suốt hơn 1000 ngày. 

Lúc đầu có khá nhiều khán giả háo hức theo dõi bộ phim nhưng càng ngày phim càng dài lê thê khiến rất nhiều khán giả bỏ cuộc, đặc biệt là các bạn trẻ. Trên nhiều diễn đàn phim ảnh và mạng xã hội, chủ đề về bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận, trong đó có những bình luận khiến người đọc cười ra nước mắt vì độ hài hước.

Những bình luận của các thành viên trên một trang mạng xã hội

Những bình luận của các thành viên trên một trang mạng xã hội

Cách cảm thán về độ dài của phim

Cách cảm thán về độ dài của phim

Thực tế bộ phim còn diễn biến chậm hơn cả đời thực

Thực tế bộ phim còn diễn biến chậm hơn cả đời thực

Khán giả

Khán giả "giễu" tiết tấu chậm rề rề của phim

Thậm chí còn có người làm cả thơ về bộ phim

Thậm chí còn có người làm cả thơ về bộ phim...

Sau gần 2.000 tập, cô bé Anandi giờ đã là một thiếu nữ tuổi 20 và đoàn phim vẫn đang tiếp tục thực hiện những tập tiếp theo với nhiều tình tiết gay cấn. Nếu là một khán giả kiên nhẫn thì chắc chắn bộ phim sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ gắn bó với bạn trong ít nhất ... 1000 ngày nữa. 

 

Sau 2.000 tập Anadi mới có con, không rõ khán giá còn mất bao nhiêu tập để chờ đến khi Anadi về già ...

Sau 2.000 tập Anandi mới có con, không rõ khán giá còn mất bao nhiêu tập để chờ đến khi Anandi về già ...

Quỳnh Trang (tổng hợp)/ Theo GĐVN