Photo travel

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Photo travel, cập nhật vào ngày: 03/05/2024

Không chỉ hấp dẫn bởi cái tên khá mỹ miều “mùa vàng Tam Cốc”, nơi có khung cảnh nên thơ bậc nhất đất cố đô Ninh Bình này còn hấp dẫn du khách bởi những cô lái đò bằng chân độc đáo.

Được coi là nơi có nắng nhiều nhất cả nước, trong những ngày đầu tháng Tư này, Ninh Thuận và “khô hạn” có lẽ là cụm từ có tần suất xuất hiện nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông.

Dù mới trồng thử nghiệm gần chục năm nay nhưng các nông trại dâu tây ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) hiện đang được nhân rộng và trồng với quy mô lớn. Nhờ áp dụng mô hình trồng dâu kết hợp tham quan du lịch, các chủ nông trại đã thu hút rất đông du khách đến vườn nhà mình, tự trải nghiệm hái dâu tây, đóng hộp mang về.

Từ cuối tháng 12 cho đến tháng 3, khắp những cánh rừng trồng cao su dọc theo đường Hồ Chí Minh ở địa phận các huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), Như Xuân (Thanh Hóa) lại bắt đầu một mùa chuyển đỏ và đổ lá, tạo nên không gian tuyệt đẹp và lãng mạn khiến du khách nào dừng chân đều ngỡ như lạc vào vùng đất châu Âu xa xôi nào đó.

Vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch, gần hai chục “ông” lợn có trọng lượng trên 1 tạ lại được rước vào đình làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) để tế thần. Hội rước lợn thu hút rất đông du khách về tham gia một đêm đông vui, náo nhiệt nhất trong năm ở làng La Phù.

Đó là phiên chợ Viềng họp đúng một phiên duy nhất kéo dài từ đêm mùng 7 sang ngày mùng 8 âm lịch mỗi năm. Người ta gọi nó là phiên chợ âm dương, bởi nó bắt đầu từ lúc 0h.

Là ngôi làng nhỏ nằm ven sông Hồng, Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) có một nghề độc đáo: nuôi cá chép đỏ nhưng không mong cá lớn mà chỉ để bán dịp cúng ông Công ông Táo (23 tháng chạp âm lịch).

Hai tuần trước và sau Tết Nguyên Đán, cả thảo nguyên Mộc Châu là một bức tranh mang tông màu trắng tinh khôi của hoa mận. Khắp các cánh rừng, sườn đồi, thung lũng đều mang một màu trắng xóa, ngút ngàn tầm mắt.

Nói “đột nhập” bởi đó là chuyến đi mà tôi đã có mặt trong vùng lõi của Vườn quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) khi theo chân những tay “săn” kỳ hoa, dị thảo và sản vật Việt như gà 9 cựa để cung cấp cho các "thượng đế" ăn Tết.

Vùng cao Bắc Yên thường ngày bản làng vắng vẻ bởi quanh năm người Mông cặm cụi trên nương bỗng rực cả một màu nồng ấm của màu áo váy, của hương rượu Hang Chú, rượu táo mèo... trong ngày hội, tết của dân tộc mình.