Những ngày gần đây, ai đi trên đường dọc sông Tô Lịch như: Quan Hoa, Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, Giáp Nhất… đều không khỏi ngỡ ngàng trước màu hoa phượng vĩ rực rỡ. 

Nổi bật nhất, đó là hai bên bờ sông đoạn từ đầu đường Quan Hoa đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến đường Cầu Giấy dài chừng hơn 1km đỏ rực hoa phượng vĩ.

 Phượng vĩ nở kết thành từng chùm, đỏ rực một không gian bờ sông Tô Lịch. 

Đoạn sông Tô Lịch từ đường Cầu Giấy tới đường Nguyễn Trãi dài chừng 4 km, hoa phượng nở đỏ dọc bên đường Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, Giáp Nhất...  

Phượng vĩ nở từng chùm, soi bóng xuống dòng sông.  

Một khung cảnh đỏ rực bên dòng sông "nổi tiếng" bẩn nhất Thủ đô.  

Dòng sông Tô Lịch quanh năm bốc mùi hôi thối bỗng nhiên trở nên đẹp mắt trong tháng 5. 

Màu đỏ phủ kín bên bờ sông Tô Lịch.  

 Và chẳng ai có thể phủ nhận vẻ lãng mạn của dòng sông Tô Lịch trong thời gian này. 

Người dân dạo bước trên bờ sông Tô Lịch, dưới những tán hoa phượng đỏ rực.  

 Cảnh sắc bên dòng sông này cũng trở nên khác lạ, đẹp mắt hơn. 

 Những thảm cỏ bên bờ sông "nhuộm" đỏ bởi những cánh hoa phượng rơi. 

 Vả cả những đoạn vỉa hè cũng được phủ đầy cánh hoa phượng. 

Đối với nhiều người, hoa phượng nở báo hiệu mùa hè đến, nhưng phượng nở bên dòng sông "đen" Tô Lịch còn mang lại một điều thú vị, sự đổi mới lớn trong không gian xanh của Thủ đô.   

 Nhiều bạn trẻ thì chẳng quên tìm đến đoạn sông Tô Lịch này để lưu lại những khoảnh khắc. 

Theo Trần Kháng/Gia đình Việt Nam