Sáng 21/8, Báo Giao thông dẫn lời ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Tĩnh cho biết, sáng ngày 20/8 xe cấp cứu của 115 của đơn vị có chở một thí sinh từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để nộp hồ sơ xét tuyển.

"Tuy nhiên, khi gọi điện thoại đến số điện thoại của cấp cứu thì họ bảo ra Hà Nội đón bệnh nhân cấp cứu từ Hà Nội về Hà Tĩnh. Trên xe chúng tôi cũng đã cử theo một y sỹ đi cùng. Tuy nhiên, khi ra đến Học viện an ninh thì mới biết là họ đi rút và nộp hồ sơ xét tuyển đại học. Ra đến Hà Nội xe chúng tôi quay về luôn, còn họ ở lại", ông Huy cho biết thêm.

Tài xế Trần Văn Đại, người trực tiếp lái xe cấp cứu 115 BKS 38A-094.30 chở hai mẹ con chị T ra Hà Nội chia sẻ: Khoảng 10h45 ngày 20/8, sau khi lên xe ra Hà Nội, hai mẹ con chị T lúc đó cũng vội vàng, khi ngồi trên xe, người mẹ gọi điện liên tục.

Khi đi đến Thanh Hóa, em mới biết họ đi rút hồ sơ. Khi đó thấy hai mẹ con cũng kiểu bận rộn, cậu con trai có vẻ nóng ruột. Lần đầu tiên thấy sự việc hi hữu như thế này.

Khi tắc đường, người mẹ cứ gọi điện suốt, người con lâu lâu cứ hỏi chú ơi còn mấy phút nữa. Từ Hà Tĩnh ra Hà Nội khoảng 5 tiếng. Khi ra đến nơi khoảng 3h40.

Làm nghề trách nhiệm là trên hết, lên xe là trách nhiệm, họ muốn nhanh nhưng mình cũng phải an toàn.

Tài xế Nguyễn Hữu Đại và chuyến xe 115

Tài xế Nguyễn Hữu Đại và chuyến xe 115 "cấp cứu" hồ sơ đại học. Ảnh: Lao động.

Chuyến đi 4,8 triệu

Được biết, sau khi chở ra Hà Nội, xe cấp cứu 115 quay về Hà Tĩnh, còn hai mẹ con chị T ở lại Hà Nội làm thủ tục rút nộp hồ sơ. Phía người nhà cũng trả chi cho tài xế là 4,8 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, gia đình chị Nguyễn Thị T (trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) có con trai thi đạt 25,75 điểm trong kỳ thi quốc gia vừa qua và đăng ký nguyện vọng 1 vào Học viện An ninh. Với số điểm trên, gia đình hi vọng con mình có thể trúng tuyển vào ngôi trường này. Tuy nhiên, đến giờ chót, lượng thí sinh rút, nộp hồ sơ quá lớn, nên gia đình chị T. thấy ít cơ hội nên quyết định rút hồ sơ nộp vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Quyết định thay đổi vào phút cuối nên việc ra Hà Nội rút, nộp hồ sơ trước 17h ngày 20/8 là rất nan giải. Để giải quyết bài toán quãng đường 370km từ Hà Tĩnh đi Hà Nội, gia đình chị T phải thuê xe cấp cứu 115 để kịp rút, nộp hồ sơ đại học cho con. Hơn nữa, do trưa ngày 20/8 không có chuyến bay Vinh – Hà Nội nên gia đình chị không thể đi bằng máy bay.

"Chúng tôi thấy nhà chị T. thuê xe cấp cứu đến tưởng chở người thân đi cấp cứu nhưng không ngờ ra Hà Nội nộp hồ sơ cho con. Có lẽ gia đình chị ấy rất lo lắng chuyện con cái đậu đại học”, người dân nói.

Thiếu tá Bùi Đức Thuận, Phó trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, xe cấp cứu 115 trong lúc đi làm nhiệm vụ cấp cứu (đưa hoặc đi đón bệnh nhân) đều được sử dụng đèn, còi ưu tiên và không bị hạn chế tốc độ khi đi trên đường.

Trao đổi về vụ việc này trên báo Một thế giới, ông Nguyễn Xuân Trường - Chánh văn phòng Bộ Y tế cho biết, về nguyên tắc xe cấp cứu 115 chỉ được dùng trong việc cấp cứu bệnh nhân. Nếu sử dụng vào mục đích khác là sai. 

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thông tin nói trên từ Sở Y tế Hà Tĩnh, ông Trường cho biết chiếc xe cấp cứu 115 đó là của tư nhân, đăng ký chở bệnh nhân cấp cứu chứ không phải của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Tĩnh. 

Ông Trường cũng nói nếu dùng xe tư nhân trong trường hợp này mà không dùng đèn, còi ưu tiên thì không sai. Còn nếu dùng đèn, còi ưu tiên thì càng sai. Trước đó, thông tin trên được đăng tải trên một tờ báo điện tử nhưng sau đó bài báo đã được rút, tuy nhiên một số trang mạng đã lấy lại./.

 

PV (Tổng hợp) / Theo Ngày nay Online