“Giấc mơ Hàn Quốc” chưa bao giờ hạ nhiệt đối với những người mê phim Hàn và thích thú với con người, ẩm thực xứ sở kim chi.

Hàn Quốc mùa nào cũng đẹp, mùa xuân hoa nở rực rỡ, mùa đông tuyết rơi lãng mạn nhưng đặc biệt, mùa thu lá vàng rơi lại đem cảm giác như lạc vào một câu chuyện tình.

Có lẽ vì thế mà cứ độ thu về, du khách nước ngoài lại kéo nhau đến Hàn Quốc để đắm chìm trong cảnh sắc đẹp đến mức “không muốn về”.

1. Mùa thu tiết trời Hàn Quốc dễ chịu nhất

Khác với khoảng thời gian đầu năm, khi mà muôn hoa đua sắc thì cũng là thời điểm khá lạnh ở Hàn, trời thường mưa phùn và không chiều lòng dân du lịch.

Sang đến tháng 3, thời tiết tuy ấm hơn nhưng khô hơn. Mùa hè ở Hàn theo kinh nghiệm của những người đi du lịch cũng không phải là thời gian thích hợp nhất cho những vị khách “ghé thăm Hàn Quốc lần đầu tiên”.

Trời sang thu mát mẻ, không kèm theo những cơn mưa rào bất chợt là lúc lý tưởng nhất cho kế hoạch khám phá đất nước Đông Á. Lúc này, thiên nhiên hoàn toàn ủng hộ cho chuyến du hí để đời của bạn.

Mùa thu tiết trời Hàn Quốc dễ chịu nhất

Mùa thu tiết trời Hàn Quốc dễ chịu nhất

Trời sang thu mát mẻ phù hợp để bạn tham quan Hàn Quốc Thu này

Trời sang thu mát mẻ phù hợp để bạn tham quan Hàn Quốc Thu này

2. Chụp ảnh với lá vàng rơi trong công viên ở Seoul

Nằm giữa lòng thủ đô, núi Namsan được ví như trái tim của Seoul, từ lâu được mệnh danh là nơi có phong cảnh nên thơ bậc nhất ở Hàn Quốc.

Vào mùa thu, sắc lá vàng đỏ quyện vào nhau tạo nên một bức tranh lãng mạn cho những đôi tình nhân. Mọi con đường trong công viên Namsan trở thành địa điểm ưa thích cho du khách dạo bước giữa không gian thiên nhiên trong lành.

Từ biểu tượng của người dân thủ đô – tháp truyền hình N Seoul Tower, bạn còn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh rực rỡ của thành phố từ trên cao.

Đến Hàn Quốc Thu này để chụp ảnh với lá vàng rơi trong công viên ở Seoul

Đến Hàn Quốc Thu này để chụp ảnh với lá vàng rơi trong công viên ở Seoul

Công viên Haneul ở Seoul cũng là địa điểm lý tưởng

Công viên Haneul ở Seoul cũng là địa điểm lý tưởng

Công viên Haneul ở Seoul cũng là địa điểm lý tưởng khác cho bạn tha hồ check-in. Vẻ đẹp bình yên, lãng mạn và không xô bồ thích hợp để hòa mình vào không khí mùa thu Hàn Quốc.

Không có rừng cây rực rỡ sắc đỏ, nơi đây chỉ có những cây lau sậy phất phơ trong gió, chắc hẳn bạn không thể bỏ qua cơ hội đi men theo con đường mòn giữa cánh đồng lau và ngắm nhìn toàn cảnh Seoul trong tầm mắt.

Không có rừng cây rực rỡ sắc đỏ ...

Không có rừng cây rực rỡ sắc đỏ ...

Nơi đây chỉ có những cây lau sậy phất phơ trong gió

Nơi đây chỉ có những cây lau sậy phất phơ trong gió

3. Đến đảo Nami làm nhân vật chính trong “chuyện tình mùa thu”

Cách thủ đô Seoul 63km về phía tỉnh Chuncheon, đảo Nami nổi tiếng với con đường có những hàng cây cổ thụ chạy thẳng tắp tạo nên khung cảnh xinh đẹp như một câu chuyện tình, nơi đã đi vào trong lòng du khách trong những thước phim quay chậm.

Vào mùa thu, đảo Nami là địa điểm cực kỳ thu hút các cặp trai gái, lúc này không khí trở nên mát mẻ, những tán lá cây bắt đầu chuyển sang sắc đỏ, sắc vàng.

Mùa thu ở Nami nhuộm một màu vàng rực.

Mùa thu ở Nami nhuộm một màu vàng rực.

Thu lá đỏ

Thu lá đỏ

Trời sang Thu lá vàng thay thế dần lá xanh

Trời sang Thu lá vàng thay thế dần lá xanh

4. Mọi nơi ở Hàn Quốc vào mùa thu đều đẹp

Mùa thu đẹp nhất khi hòa mình với rừng cây, khi trở về với thiên nhiên, lạc bước trong những khu rừng quốc gia. Ở Hàn Quốc có rất nhiều khu rừng đẹp đến ngỡ ngàng mà bạn nhất định phải đưa vào danh sách “phải đi trong mùa thu này”.

Một trong số đó phải kể đến là vườn quốc gia Seoraksan, Gangwondo. Trên đoạn đường trong chặng leo núi từ chùa Sinheungsa đến đỉnh Ulsanbawi, dọc đường đi bạn sẽ được tha hồ ngắm nghía khung cảnh mùa thu lãng mạn của Hàn Quốc.

Mọi nơi ở Hàn Quốc vào mùa thu đều đẹp

Mọi nơi ở Hàn Quốc vào mùa thu đều đẹp

Vườn quốc gia Jirisan trải dài qua ba tỉnh Gyeongsangnam Do, Jeollabuk Do, Jeollanam Do cũng là nơi lý tưởng để vừa leo núi vừa hòa mình với tiết trời mùa thu xứ Hàn.

Thời tiết thuận lợi quang cảnh hữu tình

Thời tiết thuận lợi quang cảnh hữu tình

Không chỉ có con đường rực rỡ lá phong, vườn quốc gia Naejangsan, Jeolla Buk Do còn có những thác nước mùa thu cực đẹp như thác Dodeok và thác Geumseon.

Xách ba lô lên và đi thôi

Xách ba lô lên và đi thôi

5. Cảm nhận đủ vị của ẩm thực Hàn Quốc

Bạn đã thử tưởng tượng một ngày đứng giữa thủ đô Seoul, khi không khí mùa thu tràn về, tiết trời se se lạnh, vừa cầm que xiên chả cá Odeng nóng hổi vừa tám chuyện với bạn bè, cảm giác đó sẽ vô cùng tuyệt vời phải không nào?

Chưa kể bánh gạo cay Tokbokkki, bánh rán Hotteok, kimchi,… những món ngon đang chờ bạn thưởng thức trong chuyến du lịch sắp tới. Vậy nên, còn ngần ngại gì mà không xách balo lên và đi ngay nhé.

Ẩm thực đường phố Hàn Quốc rất đa dạng

Ẩm thực đường phố Hàn Quốc rất đa dạng

Xiên chả cá Odeng nổi tiếng xứ Hàn.

Xiên chả cá Odeng nổi tiếng xứ Hàn.

Bánh gạo cay Tokbokkki chưa ăn chưa muốn về.

Bánh gạo cay Tokbokkki chưa ăn chưa muốn về.

 

Theo Thúy Hà / Reatimes