Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó GĐ Bến xe Mỹ Đình cho biết, trong hôm nay (29/4), bến xe ước tính đón khoảng 40 - 45 nghìn lượt khách. Để đảm bảo phương tiện cho người dân đi lại, bến xe tăng cường khoảng 350 xe. 

Ngay từ đầu giờ chiều ngày thứ 6, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về khu vực bến xe Mỹ Đình để rời Hà Nội, bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày. 

 Tại bến xe Mỹ Đình, tuyến xe Hà Nội - Quảng Ninh có lượt khách đông nhất. Thực tế này được thể hiện rất rõ trong việc người dân xếp hàng từ cổng vào tới khu vực bến xe. 

Dòng người lần lượt xếp thành 2 hàng, cùng với đồ đạc chờ đợi vào mua vé.  

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh (quê ở Quảng Ninh) chia sẻ: "Sau khi học xong buổi sáng thứ 7, em bắt đầu bước vào kỳ nghỉ, đã chủ động ra sớm mua vé về quê thăm gia đình nhưng không ngờ lại phải xếp hàng như thế này".  

Không phải là người Quảng Ninh nhưng bạn Trần Thái Vinh (quê Nam Định) cho hay, tôi chọn Quảng Ninh để là nơi đi du lịch trong dịp nghỉ lễ. Việc mua vé xe thật vất vả. 

 15h hơn, khu vực phòng bán vé đông kín người. 

Việc bán vé cũng bị dừng lại do nhu cầu người mua quá đông, lượt xe chưa đáp ứng đủ.  

Chờ đợi tuyến xe tăng cường, người dân vẫn tiếp tục đứng tại hàng đợi mua vé cho kịp dự định.  

Khu vực trong bến xe cũng trật kín người.  

Người dân ngao ngán chờ xe về bến.  

Một người phụ nữ quê ở Hà Tĩnh đang ngồi bế con nhỏ chờ ngoài sảnh nhà chờ bến xe. Chị vẫn chưa mua được vé. 

 Nhiều bạn trẻ cũng tỏ ra mệt mỏi phải ngồi nghỉ. 

Một người phụ nữ ngồi ôm chiếc cột trong bến xe vì quá đông.  

 Những hàng dài người ngồi đợi xe trong bến Mỹ Đình. 

 Mỗi khi xe về, dòng người lại ào ào đổ đến vây quanh. 

Và chuyện lên được xe cũng phải chen như chuyện "sống còn".  

Tình trạng đông đúc xảy ra mỗi kỳ nghỉ lễ là chuyện thường xuyên xuất hiện do lượng người sử dụng phương tiện xe khách đông đột biến. Bến xe cũng chủ động tăng cường xe, tuy nhiên, tình trạng quá tải vẫn xảy ra.  

Theo Trần Kháng/Gia đình Việt Nam