Tháp Bút ở Hồ Gươm là một ngọn tháp bằng đá cao năm tầng, được xây dựng năm Tự Đức thứ 18 (1865) trên nền núi Độc Tôn cũ theo ý tưởng của nhà nho Nguyễn Văn Siêu, nằm ở phía ngoài lối vào cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn.

Tháp Bút ở Hồ Gươm là một ngọn tháp bằng đá cao năm tầng, được xây dựng năm Tự Đức thứ 18 (1865) trên nền núi Độc Tôn cũ theo ý tưởng của nhà nho Nguyễn Văn Siêu, nằm ở phía ngoài lối vào cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn.

Thế nhưng hình ảnh biểu dương văn chương, biểu dương võ công của chúa Trịnh này đang bị du khách “coi thường”.

Thế nhưng hình ảnh biểu dương văn chương, biểu dương võ công của chúa Trịnh này đang bị du khách “coi thường”.

Thay vì nhìn ngắm nó như một cụm kiến trúc có ý nghĩa lịch sử thì nhiều người lại cố tình leo trèo lên “núi Độc Tôn” để chụp ảnh, lô đùa.

Thay vì nhìn ngắm nó như một cụm kiến trúc có ý nghĩa lịch sử thì nhiều người lại cố tình leo trèo lên “núi Độc Tôn” để chụp ảnh, nô đùa.

Đáng nói hơn cả là sự thờ ơ của nhiều bậc phụ huynh đã chiều lòng con trẻ.

Đáng nói hơn cả là sự thờ ơ của nhiều bậc phụ huynh đã chiều lòng con trẻ.

Và nhiều người lớn cũng hùa theo trẻ nhỏ leo trèo trên ngọn núi trong cụm di tích Tháp Bút.

Và nhiều người lớn cũng hùa theo trẻ nhỏ leo trèo trên ngọn núi trong cụm di tích Tháp Bút.

Bức xúc trước những hình ảnh phản cảm ở Tháp Bút, ông Nguyễn Văn Mạnh (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) nói: “Tôi đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh cả chục em nhỏ hò hét, leo trèo ở ngọn núi chân Tháp Bút. Dù không có biển cấm trèo nhưng việc để con em leo trèo như thế này là điều không thể chấp nhận được”.

Bức xúc trước những hình ảnh phản cảm ở Tháp Bút, ông Nguyễn Văn Mạnh (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) nói: “Tôi đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh cả chục em nhỏ hò hét, leo trèo ở ngọn núi chân Tháp Bút. Dù không có biển cấm trèo nhưng việc để con em leo trèo như thế này là điều không thể chấp nhận được”.

Ông Mạnh và nhiều người khác chứng kiến cảnh leo trèo ở đây cũng tỏ ra lo lắng.

Ông Mạnh và nhiều người khác chứng kiến cảnh leo trèo ở đây cũng tỏ ra lo lắng.

Những tảng đá hộc, sắc.

Những tảng đá hộc, sắc.

“Những viên đá hộc sắc nhọn như thế nhưng sao cha mẹ chúng cứ để chúng leo trèo thế? Họ không lo cho an toàn con em mình sao?”, ông Mạnh nói.

“Những viên đá hộc sắc nhọn như thế nhưng sao cha mẹ chúng cứ để chúng leo trèo thế? Họ không lo cho an toàn con em mình sao?”, ông Mạnh nói. 

 

Những hành động tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn.

Những hành động tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn.

Một em nhỏ đã trượt ngã.

Một em nhỏ đã trượt ngã. 

Hình ảnh một điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội đang bị chính du khách nước nhà làm “nhạt” đi.

Hình ảnh một điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội đang bị chính du khách nước nhà làm “nhạt” đi.

Điểm di tích linh thiêng đang bị du  khách làm mất đi sự trang nghiêm.

Điểm di tích linh thiêng đang bị du khách làm mất đi sự trang nghiêm.

Clip ghi lại cảnh leo trèo ở chân Tháp Bút ngày 2/1/2015: 

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam