Muu-sinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về muu-sinh, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Dịch bệnh bùng phát khiến đối tác tài xế của các hãng gọi xe như be, Grab,… đều gặp khó khăn.

Sally Cloke may mắn trúng xổ số triệu đô, trở thành triệu phú chỉ sau một đêm nhưng cô vẫn lựa chọn làm việc tại viện dưỡng lão, thậm chí chấp nhận làm tăng ca trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

19 khiến nhiều người mất việc, giảm sút thu nhập, buộc phải “thắt lưng buộc bụng”, phải tìm việc mới để mưu sinh. Bên cạnh đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bằng nhiều biện pháp, người lao động...

Dưới nắng nóng 40 độ ở Hà Nội, những người thợ xây vẫn cần mẫn với công việc vì cuộc sống mưu sinh bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết.

Không muốn con ngồi yên hưởng thụ khối tài sản kếch xù của mình, tỷ phú Ấn Độ Savji Dholakia đẩy con ra ngoài xã hội mưu sinh để hiểu hơn giá trị công việc.

Hà Nội đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt trên 40 độ C, nhiệt độ ngoài đường còn lên tới 43 - 44 độ C. Giữa cái nắng rát mặt, nhiều người vẫn phải vật vã mưu sinh.

Cuộc sống khó khăn, ruộng nương ít ỏi, không có nghề phụ trong lúc nông nhàn và còn do thiếu hiểu biết, nhiều người dân nghèo huyện trung du Hạ Hòa, Phú Thọ đã đánh cược tính mạng của mình theo những nguòi môi giới sang Trung Quốc lao động “chui”. Ngoài việc phải lẩn trốn sự kiểm soát của nhà chức trách nước sở tại, những lao động “chui” này còn phải đối mặt với muôn vàn rủi ro khác, thậm chí nhiều người phải trả giá đắt bằng cả tính mạng.

Do là người lao động bất hợp pháp nên các lao động xuất cảnh trái phép không được pháp luật Trung Quốc bảo hộ. Vì vậy, ngoài phải làm việc quá sức, bị chủ quỵt tiền công, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, các lao động này còn phải sống chui lủi vì phải trốn tránh nhà chức trách nước sở tại, thậm chí không ít người đã phải bỏ mạng vì tai nạn lao động, ốm đau, hoặc chết mà không rõ lý do...

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đã cận kề, nhiều phụ nữ hân hoan trước những lời chúc mừng cùng món quà tặng ý nghĩa nhưng cũng có không ít người mẹ, người chị, người em lại thấy ngậm ngùi hoặc chưa bao giờ nghĩ tới ngày này.

Từ ngày 28, sáng ngày 29/12 tại Hà Nội, thời tiết xuất hiện mưa phùn dưới nền nhiệt trên 10 độ C khiến người dân phải chịu cảnh rét mướt khiến ai cũng ngao ngán. Rất nhiều người dân phải lao động ngoài trời đã đốt lửa sưởi ấm xua tan giá lạnh.

Hoà trong dòng người đang nô nức dạo phố mừng Giáng sinh an lành, nhiều con người vẫn lặng lẽ làm việc, vật lộn mưu sinh nơi góc phố, vỉa hè trong cái rét co ro của ngày đông giá lạnh.

Giáng sinh đã chạm ngõ, nhưng bao người vẫn còn phải oằn lưng, co mình trong sương lạnh. Họ biện hộ rằng, đây chẳng phải lễ của nước mình, nhưng thực tế, một năm 365 ngày, được bao ngày buôn may bán đắt như hôm nay.