Thời tiết trong 3 ngày qua tại Hà Nội luôn đạt ngưỡng gần 40 độ C, nắng nóng kéo dài suốt thời gian ban ngày khiến đời sống của người dân bị đảo lộn. Chính vì thế, khi tắt nắng, dòng người lại đổ ra ngoài đường đông đúc nhất. Trên các tuyến phố đi bộ ở phố cổ, hàng quán hai bên đường đều đông kín người. 

Đặc biệt nhất vẫn là phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội), người dân ngồi kín cả con phố. Đây là con phố nổi tiếng với các loại nước uống giải khát và đồ ăn nhanh.  

Trong đó, bia phố cổ là một thương hiệu mà không ai bỏ qua khi đến con phố này.  

Chiếm số đông trong dòng người đông đúc có mặt ở phố Tạ Hiện là các bạn trẻ. Một buổi tối cuối tuần vui vẻ và cố gắng tìm cảm giác thoải mái, mát mẻ quên đi cái không khí nóng bức.  

Được nhiều người gọi là con phố Tây ba-lô, phố Tạ Hiện không bao giờ thiếu vắng các vị khách nước ngoài.  

 Không khí buổi tối tại đây nhộn nhịp và đông vui. 

Phố Tạ Hiện chật kín với bàn ghế và thực khách thưởng thức các món ăn nhanh, uống bia giải nhiệt.  

Tất cả các bàn của một quán ăn trên phố Tạ Hiện đều kín chỗ. 

Theo ghi nhận, nguyên nhân khiến các tuyến phố đông đúc trong tối 4/6 là do đây là tối cuối tuần và hơn nữa là người dân muốn ra đường, muốn vui chơi khi phải liên tiếp chịu những ngày oi bức.  

Hai bên đường phố Lương Ngọc Quyến đều chật kín người ngồi.  

 Các chủ quán còn đưa ghế ra giữa đường để cho khách ngồi do lượng khách quá đông. 

 Trên phố đi bộ, dòng người vui vẻ dạo bước... 

Các chương trình văn nghệ được tổ chức trên phố đi bộ.  

Mọi người chăm chú theo dõi, thư giãn trong buổi tối cuối tuần mà quên đi cái nắng nóng. 

Hồ Gươm cũng được coi là điểm đến lý tưởng tìm cái mát mẻ của người dân Hà Nội. 

Một đôi bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc bên đài phun nước ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.  

 Chính tình trạng người dân kéo về các tuyến phố trung tâm vui chơi khiến cho nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng đông đúc, ùn tắc. 

Theo Trần Kháng/ Gia đình Việt Nam