người Hà Nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về người Hà Nội, cập nhật vào ngày: 07/05/2024

Dự tính có khoảng 20.000 cành cùng 100 cây hoa anh đào với nhiều chủng loại sẽ được đóng thùng container vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản về Thủ đô phục vụ Lễ hội Hoa anh đào 2019.

(CLO) Chủ tịch UBND TP yêu cầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội.

Dù thời tiết lạnh chỉ còn khoảng 9 độ C nhưng để tận hưởng không khí nghỉ lễ, người dân Hà Nội vẫn đưa trẻ nhỏ dạo bước trên phố và đến các điểm vui chơi công cộng.

Từ ngày 28, sáng ngày 29/12 tại Hà Nội, thời tiết xuất hiện mưa phùn dưới nền nhiệt trên 10 độ C khiến người dân phải chịu cảnh rét mướt khiến ai cũng ngao ngán. Rất nhiều người dân phải lao động ngoài trời đã đốt lửa sưởi ấm xua tan giá lạnh.

Đối lập với cơn nắng nóng ngột ngạt và bỏng rát đang bóp nghẹt vùng đô thị là bầu khí hậu mát lịm, trong lành, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp của “thành phố trong mây” Sun World Fansipan Legend. Chỉ cách hơn Hà Nội 4 giờ di chuyển, dễ hiểu vì sao Sa Pa trở thành thiên đường trốn nóng được yêu thích nhất mùa hè năm nay.

Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc vẫn đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, bầu không khí trong trẻo, mát lành và cảnh quan tuyệt đẹp tại thung lũng hoa bên chân núi Fansipan đã nhanh chóng đưa điểm đến này trở thành “thiên đường” trốn nóng của các cư dân phố thị.

Trong khi người dân Hà Nội đang quay cuồng, chống chọi với cái nắng như thiêu đốt thì tại Sapa, du khách lại được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát dịu, thỏa sức check in thiên đường hoa đẹp đến ngỡ ngàng.

Trước ngày 23 tháng Chạp, thị trường vàng mã trên địa bàn Thủ Đô trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Người dân đổ tới những địa điểm như phố Hàng Mã, các chợ lớn nhỏ tại Hà Nội tìm mua những mặt hàng tiễn ông Công ông Táo về trời.

Tối ngày 15/2 (tức mùng 8 Tết), hàng nghìn người dân Hà Nội đã quy tụ tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) để tham dự lễ dâng sao giải hạn và cầu an.

Cỏ dại mọc chằng chịt kín lối ra vào, sắt thép gỉ sét, tường bao đổ màu… Đó là những gì chúng ta dễ dàng bắt gặp ở những ngôi biệt thự bỏ hoang tại khu đô thị An Nam Khánh.

Nhiệt độ về đêm ở Hà Nội lạnh buốt, nhiều người làm công việc ngoài trời, những quán nước vỉa hè… phải đốt củi sưởi ấm.

Còn chưa đầy một tuần nữa là đến Giáng Sinh, nhưng nếu đi dọc các con phố Hà Nội đâu đâu cũng nghe những ca khúc Noel quen thuộc phát ra từ các siêu thị, quán cafe, khách sạn. Cả phố tràn ngập sắc màu bởi những hình nộm ông già Noel, người tuyết, các hoạ tiết được trang trí bắt mắt.

Sáng nay (6/12), hàng chục vạn người đã có mặt tham dự “Ngày hội Bia Hà Nội năm 2015” tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong thời tiết lạnh.