Từ nhiều kênh phương tiện thông tin đại chúng, phiên chợ Container đầu tiên tại Hà Nội đã được đông đảo các bạn trẻ ở Thủ đô tới mua sắm, vui chơi.  

10h sáng ngày đầu tiên mở phiên chợ, cửa ra vào sân bóng - nơi tổ chức ra sự kiện luôn đông kín người. Dòng người chen chúc kéo nhau vào...  

Không gian tại phiên chợ đông kín người.  

Các gian hàng khuyến mại.  

 Khu vực bán đồ ăn nhanh cũng đông kín người. 

Thời tiết nắng nóng, nhiều bạn trẻ phải dừng chân tại các gian hàng.  

Nhiều bạn trẻ thì thích thú chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc cùng sự kiện.  

Tuy nhiên, sự kiện trở thành nỗi thất vọng của khách hàng khi lực lượng chức năng yêu cầu BTC ngừng đón khách vào.  

 Hàng trăm người đứng trước các cửa vào phiên chợ không rõ nguyên nhân vì sao không được vào. "Tôi đến phiên chợ với mục đích vui chơi, mua sắm... thế nhưng, khi đến đây tôi lại không được vào. BTC cũng không có câu trả lời cho chúng tôi", anh Phạm Văn Hùng (Đống Đa, Hà Nội) bức xúc nói. 

Nhiều nhóm bạn bị chia rẽ.  

Nhiều người phải nhờ viện trợ từ bên ngoài.  

 Hơn 11h, hàng trăm bạn trẻ vẫn chờ đợi tin tức để vào phiên chợ. 

 

Thùng rác trong phiên chợ đặc biệt.  

Rác thải thì la liệt trên sân cỏ...  

Những gian hàng dựng dở dang...  

Gian hàng vắng khách dần.  

Và giao thông ở Chùa Láng thì luôn ùn tắc, đông đúc.  

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam