Hơn 100 năm qua kể từ khi con người phát minh ra máy ảnh, những tấm hình về quá khứ vẫn rất cuốn hút bởi chúng thực sự đã truyền tải, lưu giữ được cái “thần thái” của mỗi giai đoạn lịch sử tốt hơn nhiều so với văn chương. Các sự kiện lịch sử dưới góc nhìn nhiếp ảnh đã thực sự in đậm không thể phai nhòa trong tâm trí chúng ta.

Chắc chắn bạn sẽ thực sự thú vị khi nhìn vào những bức ảnh này, nhiều bức đã bị ố mờ, đơn sắc nhuốm màu thời gian, và dường như chúng ta đang được quay về quá khứ.

Những cảm giác đan xen có thể sẽ xuất hiện khiến chúng ta không thốt nên lời khi ngắm nhìn những cảnh tượng, những con người đã đi qua một thời lịch sử: một số bức đã cũ, trông như dàn dựng, một số có vẻ là ngẫu hứng…

Nhưng thực ra các cảm giác đó đều không phải. Một vài bức thì có vẻ không thể tin được nhưng một số khác thì nhìn rất thật, sự thật của một thời quá khứ trầm mặc, trang nghiêm.

Nếu hôm nay bạn đang trong tâm trạng hoài cổ, hãy cứ để tâm và tin tưởng. Chúng tôi đã tìm kiếm kho lưu trữ ảnh về quá khứ và lựa chọn những bức ảnh hấp dẫn nhất để bạn thưởng thức.

Vì vậy hãy vui lòng chờ chúng tôi quay ngược đồng hồ. Bạn không cần đến cỗ máy du hành thời gian mới có thể quay về quá khứ bởi những tấm hình này đã làm việc đó rồi: chúng thực sự đáng giá hơn cả ngàn lời nói.

Dưới đây là 15 bức ảnh quý hiếm nhất lịch sử nhân loại

Bàn làm việc của Albert Einstein vào ngày ông mất, năm 1955.

Bàn làm việc của Albert Einstein vào ngày ông mất, năm 1955.

Siêu thị đầu tiên mở cửa ở Memphis,  tiểu bang Tennessee, năm 1916

Siêu thị đầu tiên mở cửa ở Memphis,  tiểu bang Tennessee, năm 1916

Xây dựng Cầu Golden Gate, tiểu bang California, năm 1934

Xây dựng Cầu Golden Gate, tiểu bang California, năm 1934

Công trình xây dựng ở dãy núi Rushmore, năm 1927

Công trình xây dựng ở dãy núi Rushmore, năm 1927

Công trình xây dựng trên dãy núi Rushmore mất đến 14 năm để toàn bộ hoàn thành. Nó được thiết kế và tạo ra bởi kiến trúc sư – nhà điêu khắc Lincoln Borglum.

Có một điều thú vị ở đây, Borglum ban đầu dự tính đài tưởng niệm trên vách núi sẽ điêu khắc đến tận hông của mỗi vị tổng thống, nhưng thời gian và quỹ tiền không đủ nên chỉ làm đầu của mỗi vị tổng thống.

Khinh khí cầu Hindenburg bay trên bầu trời New York năm 1937.

Khinh khí cầu Hindenburg bay trên bầu trời New York năm 1937.

Tổng hành dinh của Phát xít Ý Mussolini, năm 1934

Tổng hành dinh của Phát xít Ý Mussolini, năm 1934

Osama Bin Laden thời trẻ

Osama Bin Laden thời trẻ

Buổi đấu giá nô lệ ở Atlanta, năm 1864

Buổi đấu giá nô lệ ở Atlanta, năm 1864

Các vua Châu Âu tụ họp, năm 1910

Các vua Châu Âu tụ họp, năm 1910

Toà nhà trong hình là Palazzo Braschi ở Rome, tổng hành dinh của Đảng Liên Đoàn Phát-xít. Nó thường không được trang trí như vậy, việc trưng bày này dành riêng cho những dịp bầu cử vào năm 1934.

Thời điểm này người Ý được kêu gọi bỏ phiếu bầu hay chống lại những đại diện Phát-xít trong danh sách bằng cách đánh “có” hoặc không …

Xác lính Đức chất đống sau trận chiến Stalingrad, năm 1942

Xác lính Đức chất đống sau trận chiến Stalingrad, năm 1942

Đám cưới của Stephen Hawking, năm 1965

Đám cưới của Stephen Hawking, năm 1965

Muhammad Ali hạ đo ván Cleveland Williams, năm 1966

Muhammad Ali hạ đo ván Cleveland Williams, năm 1966

Alfred Hitchcock với chú sư tử Leo của hãng MGM. Đây chính là chú sư tử gầm gử trước khi vào phần chính của phim Tom và Jerry. Nó cũng được dùng cho rất nhiều phim khác của hãng.

Alfred Hitchcock với chú sư tử Leo của hãng MGM.

Alfred Hitchcock với chú sư tử Leo của hãng MGM.

Người phụ nữ Mông Cổ này bị xử tội chết bằng cách bỏ đói, năm 1913

Người phụ nữ Mông Cổ này bị xử tội chết bằng cách bỏ đói, năm 1913

Công trình xây dựng tàu Titanic huyền thoại ở Belfast, năm 1912

Công trình xây dựng tàu Titanic huyền thoại ở Belfast, năm 1912

Quá khứ thực sự là một miền đất khác, một xứ sở lạ kỳ khiến người xem có cảm giác vừa lạ vừa quen; và người đương thời chúng ta cũng chỉ có thể cảm nhận được một phần nào đó của quá khứ đang tái hiện qua các bức ảnh mà thôi.

Ngày nay, nhiều hình ảnh đã được xử lý kỹ thuật số, nên nhìn sống động hơn, thậm chí là ảnh màu chứ không phải là ảnh trắng đen nữa. Đó thực sự là một kho tàng quý giá cho tất cả chúng ta lưu giữ lại ký ức đã đi qua của nền văn minh nhân loại.

Theo Thúy Hà / Gia Đình Việt Nam