Tình yêu đích thực không phải là một bức tranh hào nhoáng mà 2 người mỉm cười trên tờ tạp chí bóng bẩy. Đó có thể là hình ảnh một người đàn ông đi một quãng đường dài để chôn tro cốt của vợ mình ở một nơi thanh thản, một cậu bé dạy em gái của mình đi bộ từ xe lăn.

Người đàn ông đã bay một chuyến bay dài 2.500 dặm, lái xe 2 giờ, đi bộ 6 giờ để tìm một nơi yên bình rải tro của vợ mong vợ được an nghỉ thanh thản.

Được con gái tặng bức tranh trong “Ngày của mẹ”, người mẹ này yêu thích đến nỗi đứng chụp ảnh và gửi hình cho tất cả bạn bè của mình.

“Đây là người bạn thời trung học của tôi, người gần đây được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối cách đây chưa đầy một tuần thể hiện tình yêu khi đối mặt với cách chết”.

Chú cún cưng của cậu bé đã bỏ đi. Cậu bé ngồi đó suốt buổi chiều với hy vọng chú cún quay trở lại

"Tại sân bay, chúng tôi nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của một người đàn ông. Ông ấy đang đọc “Chúa tể của những chiếc nhẫn” cho con trai qua điện thoại".

Cùng lớn lên bên nhau.

Tình yêu không phải là bạn chi bao nhiêu cho quà tặng, mà là bạn chân thành như thế nào khi tặng nó.

Tôi và chồng sắp cưới vừa chào đón đứa con đầu lòng vào ngày 18/5. Chúng tôi thực sự không biết chú cho Bravo lại mong chờ điều này đến vậy.  

Dorothy bí mật nướng bánh và để lại chúng cho mọi người trong khu chung cư. Nhưng mới đây bà đã bị phát hiện.

Tự ghi lại câu nói: “Tôi yêu bạn” và in hình dạng sóng, đặt nó vào một cái mề đay cho người em gái.

“Tôi rất sợ khi đang là con một, con bé sẽ khó chấp nhận em gái mình…”.

"Hình ảnh chú tôi an ủi bố tôi sau khi làm hỏng một món đồ chơi mới trong lễ Giáng sinh năm 1969".

"Lần đầu tiên tôi gặp chị gái mình sau 31 năm xa cách khi chị được cho đi làm con nuôi".

"Bà của tôi vừa qua đời ở tuổi 94. Ông tôi đã mất năm 1980. Bà vẫn giữ chiếc giường của ông ngay cả khi ông đã rời khỏi đó suốt 40 năm".

Người đàn ông cố đánh thức vợ khi bị hôn mê.

Khi bà không thể đi bộ quá xa, ông đã ra tay cứu giúp.

Mẹ ôm tôi khi tôi có hơi thở đầu tiên và tôi nắm tay khi bà trút hơi thở cuối cùng.

“Hãy nắm lấy tay anh, anh sẽ chỉ cho em” - Con trai tôi dạy em gái của mình cách đi bộ (từ xe lăn).

Theo Gia đình Việt Nam