Theo thông báo trước đó của VFF, thì 10h sáng 10/12/2018, VFF chính thức mở bán vé trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Maylaysia vào ngày 15/12. Đây cũng là trận quyết định chiếc cúp vàng. Thời gian kết thúc bán vé online dự kiến là 12h ngày 11/12.

VFF cho biết có 4 mệnh giá được bán ra trong trận chung kết là 200.000 - 350.000 - 500.000 - 600.000 đồng. Tuy nhiên, tổng lượng vé được bán ra trên tổng số 40.000 chỗ ngồi của sân Mỹ Đình không được công bố.

 

Tại lần bán vé này, Ban tổ chức có cải tiến cách thức, theo đó sẽ tiến hành mở bán thành các đợt là 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể.

Tuy nhiên, ngay từ khi thời điểm mở bán có hiệu lực, cả 2 trang web đã rơi vào tình trạng không thể tải được, và khi vào được thì lại thông báo… hết vé. Dòng thông báo “Rất tiếc vì quý khách chưa may mắn lần này. Chúc quý khách sở hữu 02 tấm vé theo dõi trận chung kết lượt về giữa ĐTVN – ĐT Malaysia, 19h30 tối 15/12/2018 tại SVĐQG Mỹ Đình - Hà Nội, ở đợt mở bán tiếp theo” có lẽ là điều không ai muốn thấy.

Thông báo hiện lên ngay lúc... 10h00 đặt vé

Thông báo hiện lên ngay lúc... 10h00 đặt vé

Đồng thời, tại thị trường “chợ đen”, nhiều người đã đưa ra cam kết về vé trận Chung kết AFF cup 2018, đủ tất cả các khán đài A-B-C-D từ trước khi VFF mở bán vé online. Mức giá được rao bán tại “chợ đen” hiện tại từ 5 triệu đến 9 triệu đồng/ cặp tại khán đài A-B, và 4 triệu đồng đối với khán đài C-D.

Đánh vào tâm lý muốn sở hữu sớm những chiếc vé trận Chung kết, không ít tay buôn “chợ đen” đăng tải hình ảnh cầm trong tay rất nhiều vé hoặc cả một tập vé rất dày. Những người hỏi mua và đều được yêu cầu đặt cọc trước 1 số tiền khoảng 1-2 triệu tùy theo vị trí.

Giá vé

Giá vé "chợ đen" có thể còn tăng nữa

Điều đáng nói là, cho dù người mua vé đặt mua 1 cặp hay 3 hoặc nhiều hơn nữa, thì số tiền cọc phải bỏ ra là khá thấp so với giá bán được các tay buôn “hét”. Không những vậy, một số tay buôn dùng thủ đoạn tạo nhiều tài khoản khác nhau, cùng đăng tải thông tin mình có vé bán để “câu, kéo” người mua. Trường hợp người mua yêu cầu xem trước vé thực tế, thì các tay buôn này chỉ hứa hẹn “sẽ báo lại sau” và “lặn mất tăm”.

Người mua vé lại lên tiếng vì việc mở bán vé online của VFF

Người mua vé lại lên tiếng vì việc mở bán vé online của VFF

Như vậy, cho đến giờ chưa có cơ sở nào để người mua có thể chắc chắn đã có vé “xịn” trôi nổi trên thị trường “chợ đen”. Tất cả đều chỉ là những lời nói suông không đáng tin cậy. Đặc biệt, vì đây là vé trận Chung kết, nên rất có thể giá vé ảo sẽ còn tăng cao hơn nữa, người mua vé nếu không sáng suốt rất dễ bị lợi dụng và mất tiền oan.

Theo Minh Đỗ/ Đô Thị Mới