Có những người yêu hoa là thế, yêu vẻ đẹp rực rỡ tô sắc hương cho đời, rồi cũng có lữ khách trót phải lòng những ngọn cỏ dại mong manh. Để rồi khi đồi cỏ bắt đầu trổ hồng, lại cùng nhau vượt đường xá xa xôi, thức dậy từ tờ mờ sáng, cốt chỉ để ngắm được cảnh đồi cỏ khoác lên chiếc áo hồng bồng bềnh trong nắng sớm. Bình minh trên đồi cỏ hồng, chỉ nghe đến tên thôi cũng đủ xiêu lòng người. 

Cỏ hồng vốn là giống cỏ đuôi chồn, mọc thành từng cụm và có sức sống dẻo dai

Cỏ hồng vốn là giống cỏ đuôi chồn, mọc thành từng cụm và có sức sống dẻo dai

Đồi cỏ hồng lãng mạn mơ màng tạo cảm giác như lạc vào tiên cảnh  

Đồi cỏ hồng lãng mạn mơ màng tạo cảm giác như lạc vào tiên cảnh  

Thời gian cuối thu đầu đông, khi những cánh hoa dã quỳ e ấp bắt đầu khép lại thì cũng là lúc cỏ hồng bừng tỉnh sắc hương tô điểm cho vùng đất Tây Nguyên. Nhắc đến cỏ hồng nơi đầu tiên mọi người nghĩ đến là Đà Lạt hữu tình, nhưng ít ai biết rằng cách trung tâm Pleiku (Gia Lai) hơn 15 km cũng sở hữu một đồi cỏ hồng kheo sắc trên vùng đất đỏ bazan.

Đâu chỉ Đà Lạt, Gia Lai cũng có đồi cỏ hồng làm say lòng người

Tại Gia Lai, cỏ hồng mọc khá nhiều, nhưng nơi tập trung nhất vẫn là: xã Glar (Đăk Đoa), xã Ia Kênh (TP Pleiku), trên đường đến cửa khẩu Đức Cơ, La Grai…

Theo chia sẻ từ những người dân nơi đây, cỏ hồng chỉ nở rộ độ vào tháng 11 hằng năm khi cái gió se se lạnh của vùng cao bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách. Đồng cỏ trải dọc theo con đường vào xã Glar đột nhiên được phủ gam màu hồng ngọt ngào mê hoặc, nhẹ nhàng ôm lấy những tán thông xanh rì.

Nhìn từ xa, cỏ hồng chuyển thành màu tím dưới rừng tràm vào lúc hoàng hôn (Ảnh: Chiêu Ly)

Nhìn từ xa, cỏ hồng chuyển thành màu tím dưới rừng tràm vào lúc hoàng hôn (Ảnh: Chiêu Ly)

Cỏ hồng một màu tím ngắt khi hoàng hôn buông xuống

Cỏ hồng một màu tím ngắt khi hoàng hôn buông xuống

Vốn dĩ con đường nhỏ dẫn vào xã Glar đã đẹp với hai hàng thông thẳng tắp che bóng mát, thì kể từ khi cỏ bắt đầu nở rộ, con đường càng trở nên lãng mạn và nhộn nhịp khách phương xa. 

 Nổi bật nhất tại đây vẫn là đồi cỏ ở xã Glar khi được bao quanh bởi rừng thông xanh rì, ít xen lẫn những loại cỏ khác màu. (Ảnh: Internet)

 Nổi bật nhất tại đây vẫn là đồi cỏ ở xã Glar khi được bao quanh bởi rừng thông xanh rì, ít xen lẫn những loại cỏ khác màu. (Ảnh: Internet)

 Xã Glar cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 20km. Muốn đến được đây bạn đi thẳng quốc lộ 19 đến vòng xoay thị trấn Đắk Đoa rồi rẽ phải là đường vô xã Glar. Đi thẳng khoảng 500m sẽ bắt gặp đồi cỏ hồng.(Ảnh: Internet)

 Xã Glar cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 20km. Muốn đến được đây bạn đi thẳng quốc lộ 19 đến vòng xoay thị trấn Đắk Đoa rồi rẽ phải là đường vô xã Glar. Đi thẳng khoảng 500m sẽ bắt gặp đồi cỏ hồng.(Ảnh: Internet)

Cỏ hồng đẹp nhất vào sáng sớm, lúc này sương còn đọng trên thân, người dân hay gọi chúng bằng cái tên khác: “cỏ tuyết”. Buổi chiều khi hoàng hôn buông cỏ vẫn tỏa sắc hồng, nhưng không rực rỡ bằng sáng. 

Cỏ hồng đẹp nhất vào sáng sớm, lúc này sương còn đọng trên thân, người dân hay gọi chúng bằng cái tên khác: “cỏ tuyết”. Buổi chiều khi hoàng hôn buông cỏ vẫn tỏa sắc hồng, nhưng không rực rỡ bằng sáng. 

Dù chỉ là cỏ dại nhưng “nàng cỏ hồng” vẫn một mực giữ dáng dấp kiêu kì. Màu cỏ hồng mỗi năm chỉ đến một lần và thời gian chiêm ngưỡng chỉ vỏn vẹn kéo dài nửa tháng. Ấy là chưa kể đến, không phải bất kì thời điểm nào trong ngày cỏ cũng khoác chiếc áo hồng mê đắm. Muốn ngắm cỏ đẹp nhất chỉ có lúc bình minh hoặc hoàng hôn, 5h sáng và 17h chiều. Bởi chỉ có vào lúc này, dưới cái nắng nhẹ phảng phất sắc hồng của bầu trời sẽ giúp tô điểm thêm cho đồi cỏ gam màu lãng mạn. 

 Cứ dịp này, nhiều lữ khách tranh thủ tìm về Gia Lai để kịp thưởng thức mùa cỏ hồng ngắn ngủi.

 Cứ dịp này, nhiều lữ khách tranh thủ tìm về Gia Lai để kịp thưởng thức mùa cỏ hồng ngắn ngủi.

 Dù chẳng phải thành phố du lịch như Đà Lạt, nhưng Gia Lai vẫn sở hữu “đặc sản” níu chân khách. 

 Dù chẳng phải thành phố du lịch như Đà Lạt, nhưng Gia Lai vẫn sở hữu “đặc sản” níu chân khách. 

 Cả đồi nhuộm màu hồng mê hoặc làm xao xuyến khách phương xa

 Cả đồi nhuộm màu hồng mê hoặc làm xao xuyến khách phương xa

 Nhiều cặp đôi chọn địa điểm này để chụp ảnh kỉ niệm (Ảnh: Internet)

 Nhiều cặp đôi chọn địa điểm này để chụp ảnh kỉ niệm (Ảnh: Internet)

Muốn ngắm nhìn đồi cỏ kiêu kì chẳng phải chuyện dễ dàng, vậy mà cứ độ này hằng năm biết bao lữ khách lại hối hả tìm đến, cốt cũng chỉ để bước thật chậm và thu hết vào tầm mắt cả cánh đồng bồng bềnh sắc hồng trong sương sớm. Để rồi khi nắng lên cao, đồi cỏ cũng là con đường lên rẫy mỗi ngày của những thiếu nữ dân tộc thiểu số, xa xa là đàn bò thong thả đi tìm thức ăn… càng giúp cho bức tranh thiên nhiên vốn đã nhuộm màu hồng huyền hoặc càng trở nên yên ả thanh bình.  

Theo Thanh Như/Reatimes