Tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay gây ngập lụt tại nhiều khu vực vùng trũng Bắc Bộ. Điều này khiến nhiều diện tích trồng rau bị ngập úng, hư hỏng, đồng thời nguồn rau xanh về chợ cũng giảm rất mạnh.

Hầu hết, các mặt hàng rau xanh tại chợ đều đồng loạt tăng giá.
Hầu hết, các mặt hàng rau xanh tại chợ đều đồng loạt tăng giá.

Theo ghi nhận của PV, khảo sát tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như: Chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm), chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), chợ Nam Đồng (quận Đống Đa),... giá rau xanh đã tăng cao so với trước đây, một số loại rau còn tăng gấp đôi, gấp ba lần so với mức giá cũ.

Cụ thể, rau muống, mồng tơi tại các chợ dân sinh tăng từ 8.000 lên 10.000 - 15.000 đồng/bó; cải ngọt tăng từ 10.000 lên 20.000 đồng/bó, rau ngót từ 10.000 lên 17.000 đồng/bó.

Bên cạnh đó, cà chua tăng từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng/kg, các loại rau thơm, hành lá ở mức 50.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Hầu hết các tiểu thương tại chợ cũng cho biết, do thiếu hụt nguồn cung, khó nhập hàng nên thương lái đồng loạt tăng giá, giá cả tại chợ theo đó mà tăng giá.

Do thiếu hụt nguồn cung, khó nhập hàng nên thương lái đồng loạt tăng giá, giá cả tại chợ theo đó mà tăng giá.
Do thiếu hụt nguồn cung, khó nhập hàng nên thương lái đồng loạt tăng giá, giá cả tại chợ theo đó mà tăng giá.

Chị Mai (39 tuổi, quê ở Nam Định), tiểu thương kinh doanh các mặt hàng rau, củ, quả tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho hay, khoảng 1 tuần nay, sản lượng rau xanh cung cấp ra thị trường giảm mạnh do mưa lớn gây ngập lụt tại các vùng trồng rau.

“Mưa từ những ngày qua khiến nguồn rau về chợ khan hiếm hơn hẳn, thương lái cũng kêu khó vận chuyển rồi thiếu hàng nên “hét” giá mới nên chúng tôi cũng phải tăng giá bán thì mới có lãi”, chị Mai nói.
Hơn nữa, do bị ngập trong nước lâu nên chất lượng các mặt hàng rau xanh đợt này không được tươi, ngay cả loại rau chịu được nước như rau muống, cần ta… cũng bị dập úa, không còn tươi như trước, mà nhiều lá vàng do bị ngập sâu trong nước.

Ngoài ra, một số loại rau, quả ít bị ảnh hưởng hơn như: dưa chuột, đậu quả, bí, bầu,… cũng bị “thổi giá” lên cao do lượng rau về chợ ngày một ít.

Chị Mai cũng cho biết: “Mấy hôm nay mưa nên rau vừa dập, vừa nát lại nhanh hỏng, các loại rau thơm cũng bị dập nát, thối rễ. Rau gì cũng đắt, đắt lên gấp đôi, gấp ba lần”.

Tương tự chị Mai, chị Nguyễn Thị Ngọc (42 tuổi), tiểu thương kinh doanh tại chợ Phùng Khoang cũng cho biết, các mặt hàng rau, củ, quả phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên giá rau sẽ thay đổi theo ngày.

“Mấy ngày nay, các thương lái đều khan hàng, thiếu hàng nên tôi phải ra hẳn chợ đầu mối để nhập rau xanh. Thế nhưng, ngay cả chợ đầu mối, các mặt hàng rau, củ, quả cũng rất hiếm, vì thế nên giá tăng từng ngày”, chị Ngọc cho biết.

Số lượng rau không đủ cung ứng ra thị trường, ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là đối với việc lựa chọn thực phẩm hàng ngày.

Hơn nữa, trong cơn “bão” giá xăng, dầu, các mặt hàng cũng chạy theo đà tăng giá xăng, khiến nhiều người chật vật chi tiêu.

Chị Ngọc Minh (29 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Mấy nay mưa lớn nên tôi không đi chợ thường xuyên, hôm nay đi thì mới thấy giá rau tăng mạnh như vậy. Thời kỳ bão giá, mọi thứ đắt đỏ, giá rau cũng tăng do mưa to, ngập lụt thế này thì gia đình tôi phải thắt chặt chi tiêu hơn nữa”.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/ha-noi-mua-lon-keo-dai-nguon-cung-thieu-hut-rau-xanh-dong-loat-tang-gia-post197539.html