Với 4.000m2 nhà kính tại vườn nhà, anh Phan thường ươm trồng 10 giống rau - củ - quả nhập từ Mỹ, Hà Lan, Đức, Ý... Đặc biệt, anh là người đầu tiên trồng Bí ngô Mỹ (quả “khổng lồ” nặng hơn 100kg), dưa leo Đức “tí hon” chỉ to bằng ngón tay cái, củ cải đỏ, cà chua đen, cải cầu vồng (7 sắc) rất bắt mắt.

Anh Lê Hữu Phan bên các trái bí ngô "khủng" của mình.

Anh Phan trao đổi kinh nghiệm trồng bí ngô với mọi người.

Anh tâm sự: “Chúng tôi chuyên sản xuất nông sản sạch và an toàn, chỉ dùng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học. Du khách có thể hái rau - quả nếm thử tại vườn”. Hằng ngày, nhà nông Lê Hữu Phan đón hàng trăm lượt khách từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau… đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm, mua giống, mua nông sản sạch. Đây là loại hình “Du lịch canh nông” - sản phẩm mới ở xứ hoa Đà Lạt.

Cà chua đen tại vườn của anh Phan.

Củ cải đỏ cũng được anh Phan trồng trong nhà kính.

Du khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc thú vị khi tham quan vườn rau củ quả của anh Phan.

Dưa chuột tí hon.

Cải cầu vồng.

Du khách mua rau sạch tại vườn của anh Phan.

Theo Công luận