Trong cuộc chiến chống “giặc Covid-19”, họ là những "chiến binh" thầm lặng, những người "gác cổng" tại các khu cách ly tập trung, chốt trực cách ly tại nhà ở các tổ dân phố, khu dân cư… với những đêm dài không ngủ đủ giấc, "làm bạn" với muỗi, gió và bóng đêm. Họ là những bảo vệ dân phố, lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện phong trào quần chúng, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng bảo vệ tổ dân phố tham gia vòng ngoài tại khu cách ly phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Tận tâm với công việc

Từ ngày 19-3, hàng trăm người dân từ các vùng dịch trở về đến sân bay Nội Bài đã được đưa về khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai). Ở vòng trong, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp phục vụ người cách ly. Vòng ngoài, cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ với lực lượng công an, thanh niên là những bảo vệ dân phố ở các phường. Ông Trịnh Đình Khách, 65 tuổi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố Khu dân cư Liên Cơ, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) là người nhận trực ca từ 19h đến 23h mỗi ngày. Cứ sau bữa cơm chiều, ông lại khẩn trương đi xe đạp điện từ nhà đến khu cách ly, khoảng 3km, để làm nhiệm vụ. Ông Khách chia sẻ: "Khi dịch Covid-19 trở nên phức tạp, tôi càng muốn cống hiến sức lực nhỏ bé của mình để giúp đỡ mọi người. Do vậy, dù phải túc trực đêm hôm, 6 giờ đồng hồ phải đi tuần tra quanh hành lang khu cách ly, "làm bạn" với muỗi, với gió lạnh, bóng đêm… tôi cùng anh em vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ".

Lặng thầm nhưng đóng góp không nhỏ trong cuộc chiến chống Covid-19 là những "chiến binh" vòng ngoài tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm). Có 16 cán bộ, chiến sĩ phục vụ vòng trong cho 669 người tại khu cách ly; 63 người là công an, chiến sĩ, bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ ở vòng ngoài. Anh Nguyễn Văn Cao, làm nhiệm vụ ở vòng ngoài tại đây, bộc bạch: "Tuy việc tuần tra, trực chốt vất vả song bù lại, đời sống tinh thần rất phong phú. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi ít ỏi sau giờ cơm trưa, tối, chúng tôi lại mở loa để hát những bài hát về quê hương, đất nước... Việc này cũng giúp tinh thần người đang phải cách ly vượt qua cảm giác nhớ nhà, yên tâm thực hiện cách ly vì cộng đồng".

Không chịu áp lực lớn như các khu cách ly, nhưng đã 3 tháng nay, 62 thành viên bảo vệ tổ dân phố thuộc phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) cũng rất tất bật. Ông Trần Đăng Khê, Phó Trưởng ban bảo vệ tổ dân phố phường Phú Diễn cho hay, ban có trên 60 thành viên thì 2/3 trong số đó là những người cao tuổi. Bản thân ông Khê năm nay đã ở tuổi 69, với thâm niên 25 năm làm bảo vệ. "Nếu trước đây, nhiệm vụ của Ban bảo vệ tổ dân phố của phường chủ yếu rà soát việc khai báo tạm trú tạm vắng, thì nay, hằng ngày phải chia nhau thành từng nhóm, rong ruổi đạp xe "đến từng ngõ, gõ từng nhà" tại 18 tổ dân phố trên địa bàn phường, kiểm tra các hàng quán, chợ... nhắc nhở người dân không tập trung đông người. Ngoài ra, chúng tôi chia nhau giám sát 24/24 giờ các chốt trực có người phải cách ly tại nhà, trợ giúp người dân kịp thời khi có yêu cầu", ông Khê nói.

Ban bảo vệ dân phố phường Hàng Bột (quận Đống Đa) với 75 thành viên (đều từ 55 đến 60 tuổi) còn tham gia “xung kích” vào đội phản ứng nhanh chống dịch Covid-19. Tính đến hết tháng 3, phường Hàng Bột đã ban hành 54 quyết định cách ly tại nhà, lập 54 chốt trực giám sát cách ly. Ông Nguyễn Đình Phường, Trưởng ban bảo vệ tổ dân phố phường Hàng Bột cho biết: "Tôi phải bố trí hết quân số chia đều đến các chốt trực, giai đoạn cao điểm cuối tháng 3, mỗi ca trực kéo dài 12 giờ đồng hồ (từ 19h hôm trước đến 7h hôm sau). Là người chịu trách nhiệm quán xuyến công việc, đôn đốc ca trực, thường phải sau 2h sáng tôi mới được về nhà, Cũng có mệt mỏi nhưng tôi vẫn động viên bản thân không được ngã bệnh, tận dụng tối đa thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng cho ngày làm việc hôm sau. Phải khi nào hết dịch Covid-19 thì tôi và các thành viên trong tổ dân phố mới có thể tính chuyện nghỉ ngơi như nhịp sinh hoạt ngày thường".

Luôn gương mẫu, đi đầu

Bày tỏ sự biết ơn đối với những "chiến binh" thầm lặng, chị Phạm Diệu Huyền, một người trong khu vực cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp chia sẻ, có rất nhiều người xuống sân bay trong tâm thế bị động, không mang theo đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, phải nhờ lực lượng ở “vòng ngoài” giúp đỡ. “Các bác, các chú đã rất vất vả khi phải phục vụ chúng tôi. Tình cảm này chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ quên…”, chị Huyền xúc động nói.

Chia sẻ về những người bảo vệ tổ dân phố tận tụy, Đại úy Đinh Văn Cường, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), không giấu sự cảm phục: “45 bảo vệ dân phố của phường đã không ngại khó, ngại khổ, luôn chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để hỗ trợ tích cực cho những người ở tuyến đầu chống dịch”. Còn Thượng tá Phạm Văn Tuân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm cho biết, những người ở chốt trực vòng ngoài làm nhiệm vụ như "giao liên" cho các lực lượng vòng trong. Mọi việc nhờ giúp đỡ của người đang cách ly dù rất đơn giản nhưng đều được thành viên bảo vệ dân phố đáp ứng đầy đủ và kịp thời.

Ông Đinh Quang Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn (quận Nam Từ Liêm) nhìn nhận: “Tuy các thành viên chủ yếu là những người cao tuổi, song vai trò bảo đảm an ninh trật tự, trị an của Ban bảo vệ tổ dân phố rất quan trọng. Bằng uy tín, sự nhiệt huyết, am hiểu địa bàn, các bác chính là những “cánh tay phải” của chính quyền địa phương, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động tại cơ sở. Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên phải nhận những nhiệm vụ đột xuất, tham gia cùng chính quyền phường tiếp cận và giám sát 452 trường hợp cách ly tại nhà, nhưng các bác luôn vui vẻ và nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ".

Điều khiến ông Đinh Quang Tâm nể phục nữa là các thành viên Ban bảo vệ tổ dân phố luôn vui vẻ, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, chẳng đề cập đến chuyện bồi dưỡng. Tất cả đều sẵn sàng làm nhiệm vụ với khí thế, tinh thần chẳng khác những chàng trai đôi mươi.

Còn với những người bảo vệ tổ dân phố, họ mong muốn hoàn thành nhiệm vụ và cũng rất vui khi được các cấp, ngành ghi nhận. Ông Nguyễn Đình Phường, Trưởng ban bảo vệ tổ dân phố phường Hàng Bột (quận Đống Đa) đã "khoe" với chúng tôi: "Cuối tháng 3 vừa qua, Ban bảo vệ tổ dân phố phường Hàng Bột đã vinh dự nhận Giấy khen của UBND quận Đống Đa vì có thành tích trong đợt đầu phòng, chống dịch Covid-19".

Trận chiến chống dịch Covid-19 vẫn chưa có hồi kết, nhưng chắc chắn sự hy sinh thầm lặng của những "chiến binh" là bảo vệ tổ dân phố đã, đang và sẽ góp phần không nhỏ để cùng cả nước chiến thắng đại dịch.

Theo Hà Nội Mới