Thuộc địa phận xã La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Đảo Ngọc Xanh cách Hà Nội 70 km về hướng Tây Bắc, tương đương khoảng 1 tiếng 30 phút di chuyển. Xuất phát lúc 10 giờ sáng từ Hà Nội, trợ lý ảo VinFast trên VF 8 đóng vai trò là “hoa tiêu” cho cả chuyến đi.

Gia đình chị Hà bắt đầu hành trình vào khoảng 10h, khung thời gian nhiều gia đình đi dã ngoại cuối tuần. Con đường ra khỏi nội đô nườm nượp xe cộ, nhiều tài xế dần mất kiên nhẫn bắt đầu lấn làn, xe máy luồn lách “điền chỗ trống”. Lúc này công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS phát huy tác dụng rõ rệt, giúp giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, cảnh báo va chạm với các xe xung quanh và phanh tự động để tránh rủi ro va chạm.

Trong thời gian “bò trên đường”, trợ lý ảo VinFast có thể kể chuyện cười, cập nhật tin tức… theo mong muốn của cả gia đình. Theo chị Hà, các thành viên nhỏ trong gia đình chị đặc biệt thích ngồi hàng ghế phía sau của VinFast vì chất liệu êm ái, cao cấp, không gian rộng rãi. Nửa tiếng nhích từng mét một trôi nhanh theo sự thoải mái của cả gia đình.

VF 8 có nhiều tính năng, công nghệ thời thượng.

Xuyên hầm chui Trung Hòa để nhập vào Đại lộ Thăng Long, VF 8 thể hiện những gì đáng tiền của một chiếc SUV điện nhiều công nghệ. Xe tăng tốc mượt mà, đem lại cảm giác hứng khởi sau tay lái. “Thân xe đầm chắc, bản thân mình cũng tăng thêm phần tự tin”, anh Văn, chồng chị Hà nói.

Cũng theo anh Văn, trên cung đường dài, tính năng giám sát hành trình thích ứng và điều chỉnh tốc độ thông minh được kích hoạt. Việc xe luôn giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và tự động điều chỉnh tốc độ để không xảy ra va chạm bất ngờ khiến anh an tâm hơn hẳn khi chở trên xe “cả gia tài”. Công nghệ hỗ trợ giữ làn đường giúp xe tập trung di chuyển giữa làn đường và không lao vào dải phân cách. VF 8 vận hành ở cao tốc hay nội thành đều rất nhàn.

VF 8 có cabin hiện đại, không gian rộng rãi.

Nhiều chuyên gia đánh giá, hệ thống dẫn động AWD giúp phân bổ mô-men xoắn phù hợp, làm tăng thêm độ ổn định và thích ứng tốt với các địa hình khác nhau. Khả năng quét và nhận diện biển báo đầy ấn tượng, giúp người lái nhanh chóng điều chỉnh tốc độ phù hợp trên từng đoạn đường.

Hết đường cao tốc, gia đình chị Hà tranh thủ dừng nghỉ tại Làng Văn hóa du lịch các Dân tộc, do lịch check-in khu du lịch vào buổi chiều. Chọn một khu đất trống nhiều cây cối, điều hòa trong xe để mức vừa phải, các thành viên trong gia đình có thể theo dõi các chương trình giải trí trên màn hình 15,6 inch, tích hợp ứng dụng FPT Play hay đi dạo tận hưởng khí hậu trong lành. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, Làng Văn hóa du lịch các Dân tộc Việt Nam là điểm dã ngoại nổi tiếng với nhiều cây xanh, hồ nước điều hòa.

Kết thúc giờ nghỉ trưa, VF 8 đưa cả gia đình vượt cầu Đồng Quang sang bên kia sông Đà. Đánh xe vào cổng khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, một hàng dài phương tiện xếp hàng để vào bãi. Nhờ camera 360ứng dụng công nghệ thực tế ảo, anh Văn thư thả đưa xe vào vị trí an toàn. Đọc câu lệnh mở cốp, trợ lý ảo lập tức thực hiện tác vụ, giúp cả gia đình lấy hành lý xuống xe và bắt đầu khám phá khu du lịch.

Đảo Ngọc xanh là một điểm đến thú vị, với nhiều trò chơi và dịch vụ đa dạng cho cả gia đình. Sau vài tiếng đồng hồ vui chơi, cả gia đình đã thấm mệt. Lên xe trở về nhà là lúc ánh chiều tà buông xuống, cũng là lúc hệ thống đèn pha tự động phát huy ưu điểm giúp điều chỉnh ánh sáng linh hoạt phù hợp với điều kiện giao thông. Trở về thành phố, xe vẫn còn dung lượng pin đủ để đi lại cả tuần. Ngày nghỉ ngắn ngủi bên người bạn VF 8 tuyệt vời, chị Hà cho biết, cả gia đình như được sạc đầy năng lượng cho tuần mới. Với nhiều công nghệ hiện đại và trang bị tiện nghi trong tầm giá 1 tỷ đồng, VF 8 là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình thích du ngoạn, tranh thủ quãng thời gian cuối tuần để khám phá ngoại thành.

Thanh Anh

Nguồn: https://reatimes.vn/vinfast-vf-8-nguoi-ban-cho-gia-dinh-thich-du-ngoan-cuoi-tua-20201224000021115.html