Pho-phuong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về pho-phuong, cập nhật vào ngày: 01/05/2024

Là người có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến phố cổ Hà Nội, TS.KTS Hoàng Hữu Phê chia sẻ, việc nghiên cứu đô thị truyền thống ở Việt Nam, nhất là các điểm độc đáo của khu 36 phố phường Hà Nội luôn.

Năm nào cũng vậy, giữa tháng 5 khi nắng nóng đổ xuống là hàng nghìn gốc bằng lăng tại Thủ đô lại đua nhau nở hoa khiến góc phố, con đường bỗng nhiên nên thơ đến lạ.

Đại dịch mang lại cho con người nhiều nỗi sợ, nhiều nỗi âu lo nhưng đồng thời cũng dạy cho con người biết cách sống... chậm lại, sống có ý nghĩa hơn, định vị lại nhiều giá trị của cuộc sống.

Nhưng Hà Nội luôn là như vậy, lúc đi xa sẽ nhớ nhung không ngừng, sẽ muốn quay về không ngừng...

Lại một mùa đông nữa đang đến. Loanh quanh Hà Nội thấy biết bao nhiêu đồ ăn là đồ ăn. Mùa đông mà không lang thang phố xá, thưởng thức đồ ăn Hà Nội thì quả là "phí của trời".

Cứ đến khoảng thời gian này mỗi năm, người dân Hà Nội lại được dịp ngắm một loài hoa đẹp vốn là đặc trưng của núi rừng Tây Bắc - hoa Ban. Những ngày cuối tháng 2, hoa ban trắng và cả tím đều đang bung nở, như mang đến cho thủ đô vốn ồn ào chút tĩnh lặng của núi rừng.

Hòa đào, hoa mai rực nở, sắc xuân đã về trên khắp các con phố của Hà Nội. Thủ đô mang màu áo mới, màu của cờ đỏ sao vàng, của muôn hoa khoe sắc, hy vọng năm mới với nhiều điều tốt đẹp.

Còn chưa đầy một tháng nữa là chính thức bước vào Tết nguyên đán Kỉ Hợi, trên khắp các con phố của Thủ đô đã được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu… mọi công việc đang được gấp rút triển khai nhanh tiến độ để phục vụ nhu cầu đón Tết du xuân của nhân dân.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, khắp các phố phường Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ. Sắc màu giáng sinh đang phủ sóng ở nhiều không gian cổ điển và hiện đại trong nội thành, làm bầu không khí cuối đông thêm sôi động.

27
07/2018

Nhớ phố

Mỗi khi nắng quá, mưa quá, tắc quá, bụi quá... tôi lại nhớ về những ngày còn ở phố.

Hà Nội có thể già đi hay hiện đại hơn, nhưng những cánh hàng rong chưa bao giờ là cũ. Hàng rong có từ bao giờ không biết nữa. Chỉ thấy rằng, khi nói đến thành phố ngàn năm tuổi này, người ta không thể không nhắc đến gánh hàng rong, như một nét riêng của văn hóa đô thị.

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều tour du lịch đi bộ miễn phí tham quan nội đô do các tổ chức, đơn vị thực hiện nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về Thủ đô. Đây được coi là sản phẩm du lịch đặc sắc của Thủ đô, mang ý nghĩa lớn khi Hà Nội chưa có nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng.

Từ lâu ốc trở thành món ăn vặt ngon, hấp dẫn của nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Tuy nhiên thưởng thức ở quán ốc nào ngon, hấp dẫn thì không phải ai cũng biết.

Tháng Ba về, những cây sưa nở hoa trắng muốt lại thu hút bao ánh nhìn của người đi đường. Những cánh hoa mỏng manh kết hợp màu xanh non khiến phố phường Hà Nội đẹp và lãng mạn hơn trong những ngày sương mù.

Nhộn nhịp suốt 365 ngày, Hàng Mã là thủ phủ của những mặt hàng trang trí cho các dịp lễ trọng đại. Chỉ vài trăm mét của con phố nhỏ nhưng được phủ kín bởi sắc màu rực rỡ ủa đèn lồng, dây kim tuyến trang trí và những đồ vàng mã phục vụ cho ngày Tết.